Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Triệu công tử phản ứng rất nhanh, vừa bước vào đã lui ra ngoài.  

 

Nhưng đồng đội Ma Quân và Hồng Uyên của hắn thì không phanh kịp, bọn họ vừa tiến vào thì cả hòn đảo đã run lên, trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ, hóa thành một vòng xoáy đen nhánh rộng tám vạn trượng, vận chuyển cực nhanh, sấm chớp ầm trời.   

 

Ngoài ra cũng có một lực cắn nuốt khủng bố.  

 

Sắc mặt Triệu Bân kinh ngạc, bay ngay về phía sau, cố gắng trốn ra khỏi sự cắn nuốt của vòng xoáy.  

 

Ma Quân và Hồng Uyên cũng rất chật vật, đứng trong vòng xoáy mà cũng không đứng vững, thể phách cảnh giới Thiên Võ không biết đã phải chịu bao nhiêu sấm chớp đánh vào, lúc này bị đánh cho huyết cốt tràn trề, mà Huyết Tôn thì đứng ở chính giữa khống chế vòng xoáy này.  

 

“Mở ra cho ta!”  

 

Triệu Bân hét lên, Bá Đao Phách Thiên Trảm bổ xuống.  

 

Nhưng một kiếm này vừa chém vào vòng xoáy thì không khác nào đá ném vào biển rộng, không chút động tĩnh, kiếm uy bá liệt kèm theo kiếm ý hủy diệt đều bị vòng xoáy này phá sạch.  

 

“Vô dụng thôi”, Nguyệt Thần thản nhiên nói.  

 

“Đây là gì vậy?”, Triệu Bân hỏi.  

 

“Đây là Tế Thiên Huyết Trận, một đại thuật sát sinh của Huyết Ma, cái giá là phải hiến tế sinh linh”, Nguyệt Thần nói, cũng rất kỳ quái, chỉ là một Huyết Tôn nho nhỏ mà cũng thông hiểu trận pháp cổ xưa này, cũng may cô ta phát hiện ra sớm, nếu không Triệu Bân cũng sẽ bị lừa.   

 

Thử nghĩ mà xem.  

 

Cả ba mà cùng trúng chiêu thì sẽ rất khó thoát.  

 

Ánh mắt Triệu Bân sâu hoắm, có thể thấy oan hồn trong trận, e là toàn bộ sinh linh Đông Hải đều ở trong này chứ đâu! Bọn họ bị Huyết Tôn hiến tế, mở ra huyết trận này, oán linh của mỗi oan hồn đều là một sinh mạng, hắn đứng ngoài tấn công sẽ đều bị những sinh mạng này hóa giải.  

 

“Tên nhóc này khá quá nhỉ”.  

 

Kẻ trừng phạt lẩm bẩm, hơi chút kinh ngạc.  

 

Kẻ này tận mắt thấy Triệu Bân đi vào, cũng thấy Triệu Bân đi ra, không biết sao tên nhóc này lại phát giác được Tế Thiên Huyết Trận. Đây là một cái bẫy hoàn toàn không có dấu vết, không ngờ lại có thể nhảy ra ngoài ngay.   

 

Nếu kẻ trừng phạt đã kinh ngạc thì Huyết Tôn lại càng ngạc nhiên hơn.  

 

Triệu Bân thoát ra khỏi hòn đảo là một điều quá bất ngờ.  

Cũng chẳng sao.  

 

Lão ta mỉm cười đáng sợ.  

 

Ma Quân và Hồng Uyên đã sập bẫy, chết là cái chắc.   

 

Chờ lão ta tiêu diệt hai kẻ này xong thì một bình Triệu Bân cũng không làm nên trò trống gì.  

Danh sách truyện HOT