Lọc Truyện

Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1590

“Đúng vậy, là bạn tốt”

Lâm Hạ Ly liên định gật đầu.

“Vậy thì cha sẽ không giúp, nếu chỉ là bạn bè, mà nó cũng không định giải thích thì tự mình gánh chịu đi, con không cần phải hao tâm tổn trí như thế”

Lâm Quân cố ý nói như vậy.

“Cha, sao cha có thể nói như vậy, nếu như: cậu ấy bởi vì chuyện này mà rời trường, như: vậy về sau cuộc sống của cậu ấy sẽ bị phá hủy”

Nghe thấy Lâm Quân nói không giúp, Lâm Hạ Ly sốt ruột nhảy dựng lên.

“Quản chuyện người ta làm cái gì, dù sao nó cũng đâu có liên quan gì đến con đâu, con chỉ cần học tập tốt đừng gây ra chuyện gì, bạn thì có thể kết thêm bạn bè mới”

Lâm Quân nhíu mày, bộ dạng không liên quan gì đến mình, quay người đi, không định nói tiếp.

“Cha, cầu xin cha giúp cậu ấy một chút đi, cậu ấy thật sự bị oan, chẳng lẽ cha thật sự nhẫn tâm nhìn tương lai của một người có tài năng bị hủy hoại trong chốc lát sao? Con xin cha đó”

Lâm Hạ Ly giữ chặt cánh tay của Lâm Quân làm lũng, thấy thái độ của Lâm Quân kiên quyết, trong mắt cô bé bắt đầu dâng lên nước mắt, Lâm Quân nhìn bộ dáng tội nghiệp này của Lâm Hạ Ly, tình thương của cha lại dâng trào, lập tức buông vũ khí đầu hàng.

“Được được được, giúp, còn nói chỉ là bạn học, con nhìn xem bộ dáng này của con, giống sao? Cha cũng phải gặp cái đứa ngóc Hạ Gia Huy này, xem nó là ai mà có thể khiến con gái của cha cầu xin cha như vậy”

Lâm Hạ Ly nghe vậy thì lập tức vui mừng, lau nước mắt, lập tức vui vẻ trở lại.

“Cho nên, cha, cha đồng ý giúp sao?”

“Vậy phải nhìn xem con có đủ cẩn thận không?”

“Cẩn thận? Cha có ý gì?”

“Nếu như con chắc chän thăng nhóc Hạ Gia Huy kia bị oan, vậy người cố ý vu oan cho nó là có, vì nguyên nhân gì, con phải nói rõ tiền căn hậu quả cho cha”

“Tiền căn hậu quả”

Người có mâu thuần với Hạ Gia Huy, trong đầu Lâm Hạ Ly lập tức hiện lên bóng dáng của Trường Quang, sau đó là Ngô Giang.

Nói tới tiền căn hậu quả, chuyện trước kia chẳng phải có quan hệ với cô bé sao, xem ra cha lại cho cô bé một sáo lộ.

Nhận ra điều này, Lâm Hạ Ly thè lười đi theo sau lưng Lâm Quân Ngày hôm sau.

“Hạ Ly, Hạ Ly, em đừng đi nhanh như vậy”

Lâm Hòa Phong và Lâm Chí Linh đi theo em gái nhà mình, hôm nay con nhóc này đi rất nhanh.

“Là do hai người các anh đi quá chậm”

Lâm Hạ Ly quay người nói chu: người kiền đụng vào người cô bé.

“Còn chậm?”

Lâm Chí Linh thở hổn hển, giọng nói mang theo vẻ kháng nghị “Đúng thế, không phải cha đã đồng ý giúp em rồi sao? Em gấp gáp như vậy làm cái gì?

Lâm Hòa Phong cũng không nhịn được nói, sáng nay anh cũng không được dừng lại bởi vì sự vội vàng của Lâm Hạ Ly.

“Em phải nhanh chóng đến gặt Hạ Gia Huy, em sợ cậu ấy sẽ không gánh được, sẽ nghĩ không ra”

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT