Lọc Truyện

Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1598

“Ồ, lên liền đây, lên liền đây mà”

Hai người giả vờ như nhu ngốc chẳng hiểu gì mà chạy tới, nhìn nhau một cái rồi giả vờ như không hiểu chuyện gì xảy ra cười ngu ngốc.

“Thế nào, Hạ Ly với cha tán gẫu cũng nhiều nhỉ?”

Lâm Chí Linh trêu chọc, mặt mày tươi cười, thật sự là nghiêm túc không quá ba giây.

“Quá đáng!”

Lâm Hạ Ly có chút ngượng ngùng quay mặt đi.

“Nói về chuyện gì vậy? Sao không nói chuyện với hai người anh này chứ”

Thấy Lâm Chí Linh không chịu bỏ qua trêu chọc Hạ Ly, Lâm Hòa Phong không nói gì, chỉ cười nhạt.

“Có phải nói về chuyện của Hạ Gia Huy hay không?”

“Ai da, anh, anh đừng hỏi nữa, hết chuyện rồi Lâm Hạ Ly đánh Lâm Chí Linh một cái, vừa xấu hổ vừa tức giận.

“Nhìn kìa, nhìn kìa, nhắc tới cậu ấy em lập.

tức có phản ứng ngay, còn nói không có”

Lâm Chí Linh lại nhìn Lâm Quân đang lái xe trước mắt.

“Cha ơi, cha nói có đúng hay không, Hạ Ly với cha là đang nói về chuyện của Hạ Gia Huy có đúng hay không, nghe nói hôm nay chuyện Hạ Gia Huy được giải quyết, cha có phải là cha đã ra tay hay không.”

“Chuyện của bọn trẻ các con cha cũng không lo được.”

Lâm Quân nhìn hai đứa nhỏ đang tranh cãi, lắc đầu cười.

“Cha, cha vẫn luôn thiên vị như vậy, con và Hòa Phong rốt cuộc còn là con trai cha hay không đây!”

Mỗi lần nhìn thấy Lâm Quân cưng chiều Lâm Hạ Ly như vậy, trong lòng Lâm Hòa Phong vãn có chút ghen tị, chỉ là vừa nghĩ đến Lâm Hạ Ly là em gái ngoan mà mình cưng chiều từ nhỏ đến lớn, trong lòng anh ấy cho dù có không thoải mái cũng sẽ dần dần biến mất.

Nhưng mà lúc này, anh ấy đương nhiên vẫn nhịn không được mà muốn trêu ghẹo Lâm Hạ Ly một chút, ai bảo Lâm Hạ Ly đối với thăng nhãi Hạ Gia Huy tốt như vậy, cho dù chịu ủy khuất cũng không chịu lùi bước.

Chỉ là Lâm Quân trừng mắt với Lâm Hòa Phong một cái, không nói cái gì cả, nhưng có một số việc trong lòng rõ ràng là được, nói ra thì sẽ rất ngượng ngùng.

Lần này vì chuyện của Hạ Gia Huy mà khiến cho Lâm Hạ Ly không thoải mái như thế này, anh cũng có chút khó chịu, nhưng mà bất ngờ thay, sau khi gặp Hạ Gia Huy anh liền phát hiện, mắt nhìn của con gái mình thật sự không tôi Ai bảo nó là con gái của Lâm Quân? Trong lòng Lâm Quân có một chút kiêu ngạo.

Mấy anh em ầm ï ngồi lên xe của Lâm Quân, lúc này Lâm Hạ Ly cũng không quan tâm vấn đề giàu sang gì nữa, chỉ cần Hạ Gia Huy không sao, cô bé cũng yên tâm rồi Lúc này Lâm Hạ Ly còn chưa biết Lâm Quân rốt cuộc đã làm ra những việc gì rồi Chuyện Hạ Gia Huy đã giải quyết xong, trong lòng Lâm Hạ Ly không còn lo lắng gì nữa nên rất thoải mái đến trường như bình thường.

“Các anh có phát hiện là, bầu không khí trong trường học hôm nay có chút khác lạ?”

“Nói nhảm, hôm qua cha lái một chiếc xe sang phiên bản giới hạn tới đây, đám người trong trường này có thể không kinh hoàng sao?”

Vốn là trường quý tộc, tuy rằng giảng dạy đúng là có đẳng cấp cao trong thành phố, nhưng so sánh khí thế lại càng quan trọng hơn.

Nghe hai anh trai đang bàn luận, Lâm Hạ Ly liếc mắt thấy lúc này mới phát hiện chính xác có người ở bên cạnh thì thầm to nhỏ, trong ánh mắt đều có hoặc là hâm mộ hoặc ghen tị hoặc sùng bái.

Cô bé quay đầu lại, những người đó liền thay đổi thái độ như không có gì “Hạ Ly, chào buổi sáng nha”

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT