Lọc Truyện

Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1617

“Ừm”

Hạ Gia Huy gật đầu, không có quá nhiều cảm xúc.

“Sau này có việc gì tớ có thể giúp, cậu có thể đến tìm tớ”

Nếu như Lam Ngọc Điền khóc thì còn đỡ, nhưng cô bé không khóc, ngược lại rất bình tĩnh khiến cậu có chút bất lực.

Ngoài câu đó ra, cậu không tìm thấy cách nào khác để an ủi con gái cả.

“Ừ, sao cậu lại giúp tôi?”

Lam Ngọc Điền ngẩng đầu lên, vốn ánh mắt dần dần tối lại, đột nhiên sáng lên.

Hạ Gia Huy không ngờ rằng cô bé sẽ hỏi câu hỏi này, nhưng cậu bé đã trả lời nó sau hai giây phản ứng.

“Bởi vì chúng ta là bạn, không phải sao?”

“Bạn bè.”

Câu chuyện có chút chua xót, cô bé nuốt nước bọt, như nuốt phải thuốc độc, những điều cay đẳng ở trong lòng cứ trào dâng.

“Chỉ là bạn sao?”

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của cô bé dường như chỉ có một mình cô bé nghe thấy, Hạ Gia Huy cũng nghe thấy, nhưng cậu bé không phát ra âm thanh, có những lời không nên chọc thủng ra thì tốt hơn.

“Hạ Gia Huy, cậu không nghĩ thật ra chúng ta là cùng một loại người sao?”

Cô bé đột nhiên ngẩng đầu lên, nếu cô bé không nói gì đó, có lẽ cô bé sẽ không có cơ hội nói ra nữa.

Hạ Gia Huy làm sao không biết, thật ra cậu bé vẫn luôn nghĩ như vậy.

“Đúng vậy”

Cậu bé gật đầu.

“Cậu thích Lâm Hạ Ly, thật ra, mình đều biết”

Bị nói trúng tim, Hạ Gia Huy nhướng mày liếc cô bé một cái, môi khẽ run.

“Thật ra cũng không có chuyện gì, cậu thích ai cũng không cần che giấu.”

Lam Ngọc Điền mỉm cười để giảm bớt không khí xấu hổ.

“Hạ Gia Huy, mình thích cậu. Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên mình thích một người.”

Khi cô bé nói điều này, Lam Ngọc Điền vẫn giữ một nụ cười nhẹ.

“TÔI”

Hạ Gia Huy không biết phải nói gì “Cậu không cần nói lời nào, mình đã đồng ý đi du học, đến lúc.

đó mình sẽ đi. Mình hi vọng cậu vui vẻ.’ Lam Ngọc Điền tiếp tục nói, gió đêm nhẹ thổi, thổi tung mái tóc, cũng thổi vào trái tìm cô bé.

Nụ cười rất đẹp, nhưng tình cảm trong lòng đã thay đổi hoàn toàn.

Trương Ái Linh nói: “Tình yêu sẽ khiến con người ta trở nên hèn mọn như cát bụi.”

Lam Ngọc Điền ở tuổi này vẫn chưa hiểu tình yêu là gì, nhưng cô bé cảm thấy rõ ràng bản thân luôn kiêu ngạo về bản thân nhưng trong phút chốc lại cảm thấy bản thân rất hèn mọn.

“Cảm ơn cậu”

“Không cần cảm ơn, dù sao vẫn là bạn bè.”

Một cơn gió khác thổi qua, cả người cảm thấy hơi lạnh “Buổi tối hơi lạnh, chúng ta trở về đi”

“Được.”

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT