Lọc Truyện

Vòng Xoáy Tình Yêu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Trọng Tuấn cũng không phải là loại thành niên chưa từng đụng qua nữ sắc, anh là người đẹp trai, ga lăng và cũng rất đào hoa, cũng từng lên giường với nhiều cô gái xinh đẹp nhưng chỉ là để giải quyết nhu cầu chứ chẳng yêu ai.

Nhưng hôm nay thì khác, người con gái đang nằm dưới ngực là người mà anh yêu thầm suốt ba năm, một cái ôm cũng không cho anh có cơ hội thế nhưng lại lặn lội từ Mỹ về Việt Nam để tìm anh, một cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng, anh chỉ muốn lập tức đem cô khảm vào trong lòng mình.

Trọng Tuấn lột bỏ bộ đồ da bó người gây cản trở kia, trả lại thân hình EVA nguyên thủy, phải nói thân thể của Phí Thiên Kiều rất gợi cảm, làn da trắng như tuyết, xương quai xanh gợi cảm, anh rời khỏi đôi môi đỏ mọng, vươn đầu lưỡi liếm liếm từ vành lỗ tai xuống xương quai xanh của Phí Thiên Kiều, sau đó dừng lại trên ngực cô mà tham lam cắn mút, một tay xoa nắn bên ngực còn lại, nó to đến mức bàn tay to lớn của anh cũng muốn nắm không hết, tay còn lại anh dời xuống nơi tư mật giữa hai chân cô, Trọng Tuấn phát hiện cô bé của cô thế mà thật nhiều nước, ướt hết cả đầu ngón tay, anh nhìn cô gái đang uốn ẹo dưới thân mình:" Bảo bối à, em thật nhiều nước."

Phí Thiên Kiều bị Trọng Tuấn làm cho kích thích, toàn thân vặn vẹo ngứa ngáy, ánh mắt mơ màng:" Không phải là vì anh sao?"



"Em làm anh thấy hạnh phúc quá!. Kiều, em thật xinh đẹp."

Hai người triền miên qua hai giờ đồng hồ, Trọng Tuấn mới tạm buông tha cho cô, nếu không phải vì chiều nay nhà hàng có tiệc lớn, lại cộng thêm chuẩn bị không gian hẹn hò cho Thiên Minh thì anh thật sự không muốn buông cô ra mà.

Hai người nằm ôm nhau một hồi thì cùng đi tắm, sửa soạn lại quần áo đầu tóc rồi đi ra ngoài. Trọng Tuấn vốn định đem cô về nhà riêng của anh ở nhưng Phí Thiên Kiều không đồng ý, cô một mực muốn ở khách sạn. Qua vài hôm sẽ đi tìm một căn hộ để mua, dù đã xác định quan hệ nhưng Phí Thiên Kiều không muốn sống chung một chỗ với Trọng Tuấn, cô là một người cá tính, thoải mái, muốn có không gian riêng, tài sản riêng của mình. Anh cũng không ép cô, vài năm quen nhau Trọng Tuấn cũng hiểu rõ tính cách của cô, cô nói muốn mua nhà có nghĩa là muốn ở lại đây lâu dài, đó mới là điều khiến anh vui sướng. Cuối cùng anh cũng không trở thành cẩu độc thân rồi.

Trọng Tuấn hôn nhẹ lên má cô, giọng nói ẩn nhẩn không biết bao nhiêu yêu chiều:" Tiểu Kiều à, em chắc cũng mệt rồi, để anh bảo đầu bếp chuẩn bị qua một chút, chúng ta ăn xong rồi anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi nhé!"

"Như vậy có làm phiền mọi người không, em thấy hình như hôm nay có tiệc?"

"Khách đến nhà hàng đều là thượng đế, có bao nhiêu tiệc cũng không thành vấn đề, huống chi em không phải khách, em là bạn gái của anh. Anh chiếm tiện nghi lâu như vậy, phải bồi bổ lại cho em mới được chứ?"

Trọng Tuấn vừa nói vừa nháy mắt trêu chọc cô, Phí Thiên Kiều đỏ mặt:" Bây giờ em mới biết anh lưu manh như vậy nha?"

"Anh chỉ lưu manh khi lên giường với em thôi, chúng ta phải bồi bổ cho kĩ vào, tối nay anh muốn được lưu manh tiếp. Chụt.....!"

Phí Thiên Kiều đánh khẽ vào ngực anh:" Đồ tham lam, anh gì ăn lắm thế, không biết mệt à?"

Trọng Tuấn chỉ cười không nói, ngồi xuống bán làm việc, thuận thế kéo cô ngồi lên đùi mình, nhất điện thoại gọi cho quản lý nhà hàng.

"Sao, tất cả xong rồi chứ? VIP 4 của Thiên Minh chuẩn bị xong hết chưa, toàn bộ sảnh tầng 4 tối nay không đón khách nhé, tạo không gian riêng tư, lãng mạn một chút. Được rồi. Chuẩn bị một bàn tiệc cho tôi, trực tiếp đem lên phòng của tôi, thực đơn tiên về bồi bổ sức khỏe và hồi phục thể lực nhé!"

Dặn dò xong một hồi thì tắt máy, Phí Thiên Kiều tò mò hỏi Trọng Tấn:" Lúc nãy nghe anh nói chuẩn bị tiệc cho Thiên Minh, là tiệc gì thế?"

"À là Thiên Minh muốn hẹn hò với vị hôn thê được đính ước từ nhỏ, cậu ta vừa gặp đã trúng tiếng sẻ ái tình, muốn anh chuẩn bị buổi tối làng mạn để cùng cô gái đó dùng bữa."

"À ra vậy." Từ trong đáy mắt Phí Thiên Kiều hiện lên một chút gợn sóng nhưng tan biến rất nhanh. Cô không muốn để Trọng Tuấn nghĩ ngờ gì nên không hỏi sâu về Thiên Minh nữa.

Đầu bếp nhà hàng làm việc rất hiệu quả, không lâu sau đã đem một bàn tiệc thịnh soạn lên phòng Trọng Tuấn, anh và cô dùng bữa xong thì đưa cô đi mua sắm một ít đồ cá nhân rồi chở cô về khách sạn nơi cô ở, nhưng anh là đi vào mà cả đêm không thấy đi ra nha.
Danh sách truyện HOT