Lọc Truyện

ANH HAI, NHẸ CHÚT

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Một tuần sau khi Lạc Dịch nhận được tài liệu mật từ Vu Chấn Đông gửi đến anh nhếch miệng gọi cho Úc Nhan Điền ra lệnh bán tất cả cổ phần anh hiện có ở Chung gia. Bán cho kẻ nào cũng được không phân biệt. Đặc biệt nếu là kẻ ham muốn thì thách giá lên cao để hưởng lợi nhuận. Anh là người kinh doanh chắc chắn sẽ không ngu gì đi bỏ lỡ món hời lớn này được.

Và như dự đoán của Lạc Dịch những kẻ tham lam, muốn lôi đầu Chung Đàm xuống đã ra sức mua thêm cổ phần mặc cho Lạc Dịch thách giá.

Đợi khi cổ phần đã bán hết, Lạc Dịch giao nộp những tài liệu đen tức những giao dịch ngầm, quỷ đen, trốn thuế...của công ty nhà Chung gia gửi lên cơ quan có thẩm quyền để bọn họ nhanh chóng triệu tập người đứng đầu Chung gia hiện giờ Chung Viễn, còn có Chung Đàm và những người có liên quan về sở cảnh sát để tiếp nhận tra khảo.

Vì những tư liệu Vu Chấn Đông giúp Lạc Dịch tra được, còn có nhiều bằng chứng Lạc Dịch nắm trong tay đã thuận lợi khiến cho Chung gia lâm vào khốn đốn. Dưới sự giám sát chặt chẽ và điều tra cặn kẻ từ phía cảnh sát các số liệu thực của Chung gia đã hoàn toàn không còn đường nào chối cãi.

Chung Đàm còn bị tố riêng tội có dính líu đến đường dây buôn bán ma túy. Cái này là Lạc Dịch cho người ở hắc bang điều tra. Không ngờ hắn lại đúng là dính dán tới, tuy không trực tiếp nhưng cũng đủ khiến hắn ngồi tù mộc gông.

Về Chung Gia Di cô ả không dính tới những vấn đề mang tính tội phạm nhưng cô ta đã gây nên tội riêng với Lạc Dịch và Lạc Nhạn. Chính anh sẽ xử cô ta. Cũng đơn giản thôi anh đưa cô ta vào một nơi được gọi là bar. Bề ngoài bar này với hình thức quẩy, chơi thuốc, tình dục nhưng bên trong còn đáng sợ hơn như vậy. Có một khu vực dành riêng cho gái mại dâm, những cô gái này sẽ coi tình dục như một nghề, một người có thể cùng lúc quan hệ với ba bốn người đàn ông trong một phòng. Cứ thay phiên nhau xâm chiếm cô ta, và xong chuyện những cô gái này sẽ nhận được một món tiền như đã quy định từ trước. Càng được nhiều đàn ông gọi thì giá trị của phụ nữ cũng tăng cao. Và Lạc Dịch chính là đẩy Chung Gia Di vào làm loại nghề đó. Anh không lương thiện, anh thậm chí vô cùng tàn nhẫn. Đối với kẻ hãm hại anh hoặc người anh yêu thương thì kết cục chắc chắn sẽ không phải cái chết mà là sống không bằng chết.

Những kẻ anh đẩy vào tù đương nhiên chẳng sống sung sướng gì đâu. Anh đã ngấm ngầm mua chuộc người bên trong để bọn họ cho chúng tận hưởng sự khổ nhục trong nhà tù.

Đoạn Dĩ Bình ban đầu còn cắn răng chịu đựng nhưng cuối cùng phải xin cầu gặp Lạc Dịch.

Lạc Dịch ra điều kiện chỉ cần ông ta khai ra đàng hoàng là vụ tai nạn năm xưa ngoài ông ta còn có những ai tham gia cùng thì Lạc Dịch sẽ giảm phần hành hạ bên trong tù ngục.

Đoạn Dĩ Bình vào đường cùng rồi, ông ta còn thấy may mắn vì mình vẫn còn một chút tác dụng để cứu cái thân già này. Ông ta khai là Chung gia còn có Nhạc gia. Lạc Dịch ghi âm tất cả những lời đó của ông ta và đưa cho luật sư.

Cuối cùng tội chồng chất tội Chung Viễn vừa tội đồng phạm giết người, tội trốn thuế, tội giao dịch đen để rửa tiền...chung thân còn nhẹ với ông ta đấy.

Nhà họ Chung tan nát, cổ phiếu tuột dốc không phanh, ai nấy đều bán thốc bán tháo nhưng chẳng ai dám mua lại, cuối cùng công ty cũng chính thức phá sản.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT