Lọc Truyện

Anh Rung Động Được Không?

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Những ngón tay thon dài sờ soạng nơi hang động đầy nước nhầy nhụa,Cố Khải Liêm nhanh chóng đưa những ngón tay dính đầy dịch ngọt của mình cho vào miệng cô.Khải Liêm muốn cô biết được bản thân mình đã dam dang đến mức này rồi.

Những ngón tay không hề dừng lại mà đùa bỡn nơi khoé miệng vào tận đầu lưỡi, những động tác giao hoan nơi cấm địa được thực hành ngay trên chiếc miệng nhỏ nhắn của cô.Ra vào liên tục.Lúc sau rời đi kéo theo những sợi chỉ bạc ướt át,lấp lánh thật diễm lệ câu người.

Tiếp theo là cây đại thụ lâu năm vừa thô to vừa nóng rát,chờ được tưới bắt đầu dựng đứng lên. Vật thể kề sát miệng hang mà đung đưa vài cái,vờn qua lại nơi cai cánh môi của hang động.

" Uhm…" Cảm giác thật gần mà không được ấy là Bội Sam khó chịu,cô oằn thân mình, miệng phát ra những âm thanh kiều diễm,cầu xin được thỏa mãn.

Cố Khải Liêm cũng rất khó chịu mà, vì cô nói đau nên anh đang rất cố gắng nhẹ nhàng,dùng lực nhẹ nhàng nhất mà tiến vào hang động đầy ám muội kia.

" A…a a…uhm…hha…"

Cố Khải Liêm vào chưa quá sâu, những lại mang lại cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc cho cả hai.Thật sướng mà.Đã lâu để lại có thể tìm lại cảm giác này, cả hai người đều cảm thán mà thở gấp gáp.

Hai cánh hang bao chặt lấy đại vật to lớn kia, giật mạnh mà nóng ẩm ướt thật gắt gao mà điên cuồng cắn mút. Hú.t lấy đầu quy vào sâu bên trong,Lâm Bội Sam cảm giác như bị xé toạc ra mà mất đi lần đầu lần nữa,vừa đau vừa sướ.n.g.Cảm giác đang lơ lửng trên mây vậy, thật không muốn buông ra chút nào.

Cố Khải Liêm bên trên cũng sướng không kém, hang động chảy đầy nước sinh lí bao quanh lấy cây gậy kia của anh,càng tiến sâu hang động càng hẹp lại mà hút sâu như muốn đòi lấy mạng anh vậy.

Cố Khải Liêm trán nổi đầy gân xanh,đổ không ít mồ hôi,anh bị dáng vẻ dam dang của cô vợ nhỏ làm cho vui sướng càng kích thích dục vọng sâu bên trong trội đậy.Đại vật kia lại to bự thêm vài phần.

" Trướng…hha…ohh…oh a a…trướng mà…anh…a a auhm. ohhhhh…ha…khoan…"

Ha… những âm kiều diễm kia như những bước nhảy chuyển động trong đầu anh,cô vậy mà phát ra âm thanh rên r. dam dang kia,như đang bóp chết anh vậy.Bị cảm giác sung sư.ớ.ng kia chiếm đóng trong não bộ mà không thể thoát ra được.Cả hai bây giờ đã bị dục vọng của bản thân cũng như của đối phương chiếm lấy.

Cố Khải Liêm hổn hển mà thở gấp gáp,nắm lấy eo thúc đẩy lực mạnh mà đâm sâu vào trong cô,đâm vào rút ra liên tục trong hang động đầy nước kia.Anh không còn quan tâm nổi những thứ xung quanh nữa rồi,phó mặc cho tất cả mà mạnh bạo hành động.

Bội Sam đã quen dần với kích thước kia,bây giờ chỉ còn lại vui sướng, thích thú khi được cây gậy lớn thao đến ch.ết Những cơn sóng lướt qua hoà vào nhau là khoái cảm đưa cô lên những tầng mây bồng bềnh kia,lênh đênh trên bầu trời xanh.

Anh bị dáng vẻ dam dang hưởng thụ đó của cô làm cho nổi máu nóng,dáng vẻ yêu tinh đang câu dẫn anh, dòng máu nóng chảy xẹt lên não bộ điên cuồng mà ra vào.

“A …ohhh…oh…oh…uhm…a a a …uhm anh …ông xã…chậm …hhha…ưm…” Lâm Bội Sam không ngừng van xin anh, những nơi bàn tay anh đi qua đều khiến cô điên dại.Cô càng ngày càng mẫn cảm trước hành động của anh. Càng thuần thục nhuần nhuyễn,càng cao trao mà phun dam thủy…

Cố Khải Liêm cành điên cuồng không dừng lại, những lời nói càng động lực để anh ra vào nhanh hơn,nhanh hơn nữa…haa.Nhứng cao trào càng mãnh liệt bạo dạn hơn rêu bám trong hang động liền cắn hút không ngừng nghỉ ngắt gao mà giữ chặt lấy đại vật.
Danh sách truyện HOT