Lọc Truyện

Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây - Lý Tang Du

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1104

"Muốn biết cuối cùng chuyện này có liên quan gì đến Ngụy. Như Mai hay không thì cô hãy dùng bằng chứng sự thật để nói đi. Nếu như cô ta thực sự có liên quan đến chuyện này thì Tư Bác Văn tôi sẽ không bao che cho cô ta"

Tư Bác Văn nhìn vẻ mặt người phụ nữ không chịu khuất phục, biết rằng lúc này cô tuyệt đối sẽ không chịu tin vào lời anh nói.

Cho nên giờ khi mọi chuyện đã đi vào bế tắc vậy rồi thì biện pháp xử lý chính là để Lục Nghiên Tịch tự tìm chứng cứ chứng minh cuối cùng chuyện này có liên quan gì đến Ngụy Như Mai hay không. Dù sao cũng tốt hơn nhiều so với bây giờ, hai người họ không ai thuyết phục được ai, vì vậy anh đã đề nghị.

Vẻ mặt Lục Nghiên Tịch cảnh giác nhìn chằm chằm vào. người đàn ông đối diện một cách kỹ lưỡng, cố gắng xem anh cuối cnùg đang nghĩ gì từ trong ánh mắt của anh, nhưng vẻ không thèm để ý chút nào của Tư Bác Văn đã khiến cô hoàn toàn bỏ tâm tư tìm tòi nghiên cứu.

"Được"

Chỉ nghe thấy giọng nói kiên định của Lục Nghiên Tịch vang lên, đến đây hai người đã đạt được thỏa thuận chung.

Sau đó, người đàn ông cũng không nói thêm gì mà rời khỏi lồng giam khiến người ta nghẹt thở này, quay đầu bỏ đi.

Lúc này chỉ còn lại người phụ nữ với vẻ mặt vốn đang không chịu khuất phục đã yếu ớt nằm trên giường, dường như trận tranh cãi kịch liệt vừa rồi đã hao tổn rất nhiều thể lực của cô. Cô nhắm mắt lại, hàng mi dài khế run lên tựa như cánh bướm dập dờn để lại một bóng mờ mờ ảo dưới mi mắt nhợt nhạt.

Sau khi người phụ nữ thở dài thì từ từ mở mắt và vươn bàn tay phải vừa mới nắm chặt ra. Cái cảm giác ẩm ướt đó không còn nữa mà chỉ còn lại vài giọt máu khô màu nâu đỏ còn sót lại.

Trận tranh cãi kịch liệt của hai người vừa rồi đã để lại những dấu móng tay lộn xộn đó nhưng người phụ nữ với nụ cười khổ lại không gọi y tá đến xử lý những vết thương này.

Thay vào đó, cô cứ phớt lờ cảm giác đau nhói nhẹ trong lòng bàn tay mà tiếp tục nằm trên giường, nhắm mắt lại giống như một con rối mất đã hết hứng thú trong cuộc sống.

Trong lòng Lục Nghiên Tịch thầm lên kế hoạch tìm chứng cứ. Cô cho rằng nếu nghĩ muốn lật lại chuyện này thì trước. hết phải tìm được Mễ Lộ, một người cũng là người trong Cuộc.

Chỉ khi để cô ta làm chứng và vạch trần bộ mặt thật của Ngụy Như Mai trước mặt mọi người thì mới có sức thuyết phục. Dù sao thì Ngụy Như Mai cũng đã từng tiếp xúc với cô †a, sao cô ta có thể không biết lòng dạ độc ác và sự ngấm ngầm dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ vô liêm sỉ nào của người phụ nữ đó được.

Bởi vì nằm trong một thời gian dài rồi nên Lục Nghiên Tịch chậm rãi chống người lên sau đó nắm chặt góc chăn trắng tinh trên người, vẻ mặt nghiêm túc hoàn thiện kế hoạch trong đầu.

Bây giờ nếu cô có thể tranh thủ kéo được Mễ Lộ về phía mình thì chuyện này đã được giải quyết từ gốc rễ rồi. Chỉ cần cô có thể tìm được nguồn gốc thì nhất định có thể tìm ra bằng chứng. Người phụ nữ đã hạ quyết tâm thở dài, vất vả lắm mới thả lỏng được đôi lông mày đang cau có, cô cầm ấm trà giữ nhiệt bên cạnh lên và rót cho mình cốc nước một cách nhọc.

nhản.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT