Lọc Truyện

Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Ô Hành Tuyết, Tiêu Phục Huyên

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
.

Có thể tính là có spoil nhẹ

Linh Vương thầm nói không ổn, tư thế này cũng không phải đến cửa làm khách.

Quả nhiên Thiên Túc nhìn những tiểu đồng tử đó nhấc cằm, nặng nề mở miệng nói: "Có người nói nếu Lễ các thật sự đến tìm ta, lại đến tính sổ cũng không muộn."

"Ta làm chút việc vừa trở về Tiên Đô." – Trên người hắn còn bọc gió sương từ nhân gian trở về, từ ven tường đứng thẳng dậy, nâng kiếm đẩy chuỗi đèn thật dài ra, nhàn nhạt nói: "Hiện giờ đến tính sổ, muộn không?"
Danh sách truyện HOT