Lọc Truyện

Bà Xã Tổng Tài Của Tôi - Diệp Phi (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1932:

“Thế nhưng em của tôi lại cho răng tội của tôi không đáng chết, muốn cầu xin cô tha thứ cho tôi, phiên cô nghe điện thoại một chút”

Trong khi nói chuyện, Diệp Phi mỉm cười đi về phía trước tấn công hai bên, hàng chục người nam nữ đang cầm súng chĩa vào anh đều ngã xuống đất.

Mười mấy người rất tức giận nhưng không dám động thủ, thậm chí cũng không dám giơ súng.

Ba chữ Viên Huy Hoàng ấn chặt vào bọn họ Không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ kẻ địch có chống lưng mạnh!

Diệp Phi đứng ở trước mặt Lục Khanh, giúp cô ta lấy điện thoại di động ra, mở máy lên, rồi giúp cô ta chỉnh lại cố áo.

Khóe miệng Lục Khanh vừa động, tránh đi ngón tay Diệp Phi đang chạm vào cô ta, sau đó lấy điện thoại ra, nhưng vẫn không trả lời Diệp Phi cười: “Sợ?”

“Diệp Phi, tôi nói cho anh biết, anh đừng dùng anh Viên ép tôi, tôi không s Lục Khanh ngoài mạnh trong yếu nghiêm mặt hô lên: “Hôm nạy tôi bảo vệ pháp luật và bảo vệ các nhà đầu tư của cậu Kim, đạo lý đang đứng về phía tôi”

Kim Văn Đô cũng phản ứng lại, vỗ tay cười lớn: “Cô Lục nói thật hay, cô chính là một người ngay thẳng gìn giữ lẽ phải”

“Cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đi chào hỏi cậu Viên”

“Nếu anh ta cứ cùng Diệp Phi cấu kết với nhau làm việc xấu thì cô cứ đi ra nước ngoài tìm nhà họ Kim, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng sẽ hoan nghênh cô”

Anh ta đầu đầu ép Lục Khanh và Diệp Phi đối đầu với nhau, hy vọng có thể mượn tay cô ta để bóp chết Diệp Phi.

Diệp Phi cười lạnh: “Cụ ngoại đã thuê sát thủ giết người, sau đó còn mua vé 1 tỷ để trốn lên tàu, cô cứ luôn miệng hò hét là tôn trọng pháp luật, chính trực vô tư, cô không nghĩ như vậy là quá bưồn cười sao?”

Rõ ràng là che giấu chuyện xấu nhưng lại nói chuyện như người đàng hoàng.

“Diệp Phi, để tôi nói cho anh hay!”

Lục Khanh quyết tâm đi đến cùng, hung hăng nhìn chăm chăm Diệp Phi.

“Đừng nói là anh Nguyên chỉ gọi điện thoại, cho dù anh ta có đứng trước.

mặt tôi, tôi cũng phải trói anh lại đưa về xử lý: “Hơn nữa, ngoài cây đại thụ của nhà họ Viên ra, tôi còn có giao tình sâu sắc với Trịnh Tam Thiểu”

“Tôi sẽ không thỏa hiệp với anh”

Lục Khanh không ngờ Diệp Phí lại có giao tình sâu đậm với Viên Huy Hoàng như vậy.

Viên Huy Hoàng, người ngày xưa chỉ cần một thủ lệnh đã có thể hoành hành bá đạo, ngày hôm nay đã tự mình gọi điện thoại cho bảo cô ta cút về, điều này cho thấy anh ta đã tức giận như thế nào.

Cho nên dù cô ta có cúi đầu trước Diệp Phí như thế nào đi chăng nữa, e rằng Viên Huy Hoàng cũng sẽ không buông tha cho chính mình, ít nhất sẽ không dùng mình lần nữa.

Bởi vì vậy cô ta quyết định phá vỡ mối quan hệ, kiên trì bắt Diệp Phi để lấy công đầu với nhà họ Trịnh.

Cô ta biết Diệp Phi và Trịnh Tuấn Khanh có xung đột với nhau trong buổi đấu giá.

Cứ như vậy, cô ta biết cho dù mình có mất đi sự nâng đỡ của nhà họ Viên cũng đi nữa có thể được nhà họ Trịnh che chở, hơn nữa cô ta còn có thể tranh thủ giành được cảm tình của Kim Văn Đô, tiền đồ vô lượng “Trịnh Tam Thi Diệp Phi lại cư: “

‘Có giao tình với tài xế của tôi à?”

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT