Lọc Truyện

Bạc Tổng Bạt Mạng Theo Em - Chung Hi

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chung Hi mở kết quả điều tra ra trước mặt mọi người, lông mày càng nhíu càng chặt.

Hà Phẩm Nhu ho khan một tiếng, “Xem xong rồi chứ?” Anh ta đưa tay muốn lấy lại, thì bị Chung Hi tránh đi. Cô lập tức đứng dậ št quả đánh giá thế này mà các

người còn cho rằng là ngoài ý muốn? Cho dù là bao che cũng phải có mức đội”

Sau đó, cô ném bản báo cáo đó đến trước mặt Bạc Lương Thần.

“Bạc tổng, ngược lại tôi muốn nghe xem anh nói thế nào” Bỗng chốc, bầu không khí trở nên rất lo lắng.

Hà Phẩm Nhu đâu có ngờ, Chung Hi trông có vẻ yếu đuối, khi nổi giận lại khó kiềm chế đến vậy, hơn nữa, lại còn dám ở. trước mặt Bạc Lương Thần...

Thảo nào, họ sẽ ly hôn. Nếu biết trước, anh ta đã gặp riêng Bạc Lương Thần.

Bây giờ thì hay rồi, vốn muốn để Bạc Lương Thần nể mặt, tranh thủ đầu tư cho trận đấu tiếp theo, nhưng bây giờ đã mất hết tất cả.

Ngay lập tức, thái độ của anh ta đối với Chung Hi trở nên có chút không vui.

“Chung tiểu thư, đây là hiệp hội đua xe, không phải là nơi cô có thể làm càn, nếu cô còn như vậy nữa, tôi sẽ mời cô ra ngoài."

“Ha.”

Chung Hi cười khẩy, lấy bút ghi âm ra khỏi túi áo, “Tôi vừa tải lên tức thời ở đây, lời chúng ta nói đều đã được chuyển đến máy tính của tôi, bây giờ anh đuổi tôi ra ngoài, tôi sẽ công khai đoạn ghi âm vừa rồi lên mạng, xem xem, là ai đang cố tình làm bậy.”

“Côt"

Hà Phẩm Nhu không ngờ Chung Hi còn có thủ đoạn này, anh ta tức đến nghiến răng.

Lúc này Bạc Lương Thần cũng đã xem xong bản báo cáo, trong một lúc, sắc mặt anh sa sầm đến không tưởng.

Lúc trước, anh chỉ bảo trợ lý Mẫn điều tra được Ôn Nguyễn Nhi đã mua chuộc hai nhân viên, giở trò trên má phanh, nhưng cũng chỉ là nhân chứng và lời khai, với năng lực của anh vẫn có thể đè xuống được.

Nhưng mà... Tình hình bây giờ đã khác.

Sau một tuần điều tra, hiệp hội đua xe đã năm được bằng chứng thuyết phục và mốc thời gian cũng rất rõ ràng.

Nhìn vào những bằng chứng họ đang nắm hiện nay, đừng nói là đưa Ôn Nguyễn Nhi vào tù, mà kết tội cô ta cố ý giết người cũng rất dễ dàng.

Nếu tiếp tục ầm ï, sẽ không thể giữ được chuyện này. Hơn nữa rất có thể sẽ liên lụy cả tập đoàn Bạc thị.

Bạc Lương Thần nhíu mày, anh chưa bao giờ làm ăn thua

lỗ.

“Chủ tịch Hà, mời mọi người ra ngoài trước, tôi muốn nói chuyện riêng với Chung Hi.” Bạc Lương Thần nhấn rất mạnh hai chữ “riêng” này.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT