Lọc Truyện

Bảo Bối Hay Khóc Của Mã Tổng - Kỳ Hâm

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Một màn đẫm máu diễn ra tại Hoàng Kim Hội với người của Hoàng Nhất Thái.

Ai cũng xông lên với tất cả những gì mình có để tiêu diệt đối phương.

Tất nhiên là Hoàng Nhất Thái lão ta chưa lộ diện, lão ta vẫn chỉ ngồi một bên nhàn nhã xem đổ máu mà thôi.

_" Mã Gia Kỳ, tao biết mày sẽ tìm được tao nhanh thôi, mày rất giỏi cơ mà! "

Hôm nay người của Hoàng Kim Hội đặc biệt tàn nhẫn. Máu đổ là điều tất yếu, chết cũng là điều không mới mẻ gì đối với họ.

Mã Gia Kỳ, Phong Thiên và Chu Chí Hâm đi giữa đám người chém giết, trên người vương vãi máu tươi. Sắc mặt ba người lạnh lẽo như kẻ chuẩn bị bước vào cõi chết. À, không phải, đúng hơn là sự u ám của kẻ đã từng từ cõi chết đi ra.

Một đám sát thủ cao cấp đeo mặt nạ xuất hiện bao vây lấy ba người.

Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn và Ngao Tử Dật nhanh chóng chạy tới, anh nói:

_ Đi tìm Hoàng Thái Nhất gì đó đi, nơi này bọn này lo được.

Mã Gia Kỳ nhếch miệng:

_ Hôn lễ tôi sẽ tặng quà lớn.

Ngao Tử Dật cười nhạt:

_ Nếu sống thì chuyện gì cũng thành.

Chu Chí Hâm gật đầu cười tươi rói:

_ Tất nhiên sẽ sống rồi ạ! Em còn phải dự hôn lễ của Tường Ca với Lâm Ca nữa mà!

Nghiêm Hạo Tường cười nhạt:

_ Tổ chức cùng ngày với Dật Ca.

Phong Thiên cười:

_ Có vé cho tôi không?

Lưu Diệu Văn gật đầu:

_ Cả phu nhân của anh cũng có thể tới, đều là người nhà.

Đám sát thủ nghe mọi người nói chuyện tự nhiên như không thì lập tức cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục lập tức nổi cáu hạ lệnh:

_ Trừ Phong thiếu, còn lại giết không tha!!

Lệnh vừa ban bố xuống đám sát thủ lập tức lao vào mọi người mà bắt đầu công cụôc chém giết. Mã Gia Kỳ, Phong Thiên và Chu Chí Hâm lùi lại nổ súng giết vài tên sát thủ sau đó tiếp tục mang theo sát khí cùng mối thù đi tìm Hoàng Thái Nhất.

Hắn đã biết được lão ta ở đâu rồi, gần đây thôi. Ngày hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc! Trận chiến vô nghĩa này đã diễn ra quá lâu rồi!

....

Đinh Trình Hâm ở sau lưng Sinh Tuyết Ngân, máu bắn thành một vệt dài trên gò má cậu chảy xuống vừa tô điểm cho nhan sắc của cậu càng thêm diễm lệ, vừa khiến cho cậu cảm thấy khiếp sợ.

Đinh Trình Hâm từ lâu đã có một nỗi ám ảnh nhất định với máu người, hiện tại phải tận mắt chứng kiến màn đổ máu này khiến cho cậu run rẩy không thôi.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm ra sức giết người cùng với Thanh Lục để mở đường. Lý Thiên Trạch và Thanh Lục cũng giết người hết sức có thể. Đám sát thủ này quá đông, người của họ đã chết gần hết rồi.

Đánh một thời gian dài sức của Thanh Lục đã không còn bao nhiêu, trong lúc chị sơ suất một tên sát thủ đã cầm súng chĩa vào chị.

Đinh Trình Hâm để ý thấy lập tức hét lên:

_ Chị Lục!

Cậu phản ứng theo bản năng lấy một nắm độc dược ở trong túi ra vọt tới ném vào mặt tên sát thủ kia.

_ Aaaa aaaa!

Tên sát thủ đó đau đớn ngã vật xuống đất thế nhưng phản xạ của một sát thủ vẫn cho phép hắn ta quan sát.

_ Chết đi!!

Hắn ta lấy trong người ra con dao, mắt không nhìn được nên hắn ta chỉ có thể chém một đường khá sâu trên cánh tay của cậu sau đó đã bị Lý Thiên Trạch giết chết bằng một viên đạn.

Sinh Tuyết Ngân xé áo bà xuống sau đó quấn cánh tay đang rỉ máu ngày một nhiều của cậu.

Cuối cùng bà hạ quyết tâm:

_ Đủ rồi! Hoàng Nhất Thái! Không phải ông muốn ta chịu chết sao? Ta có thể chết nhưng những đứa trẻ này vô tội. Ta biết ông đang nhìn ta! Trả lời ta!!

Giọng nói của Hoàng Thái Nhất cợt nhả vang lên:

_ Tại sao nào? Tại sao chỉ một mình bà chết? Đám người này giết bao anh em của tôi, tôi phải làm sao đây?

Sinh Tuyết Ngân cắn răng:

_ Ống rốt cuộc muốn thế nào?

Hoàng Thái Nhất cười mấy cái vào loa sau đó ra lệnh:

_ Bắt sống thằng nhóc Đinh Trình Hâm cho ta!

_ Dạ!

Âm thanh này phát ra từ loa chung của Hoàng Kim Hội, tất nhiên là đám người Mã Gia Kỳ cũng đã nghe thấy.

Ngay lập tức hắn như phát điên lên nói vào bộ đàm:

_ Bảo vệ Đinh Nhi! Hiên Nhi, Hạ Nhi!! Hai người có nghe không!??

Nghiêm Hạo Tường nổ súng giết chết một kẻ, Lưu Diệu Văn vừa phi con dao vào đầu của một tên sát thủ. Hai người đều run lên bần bật vì tức giận. Ngao Tử Dật bên cạnh cũng tơ máu giăng đầy mắt.

Chỉ có Chu Chí Hâm là cảm thương cho hai mọi người. Tô Tân Hạo mang thai, họ đã đưa y đến bang Joker của Phong Thiên. Đây là bảo tồn huyết mạch cuối cùng của Mã Gia nếu như tất cả mọi người đều chết. Vốn dĩ muốn đưa cả cậu tới đó thế nhưng không kịp, chỉ đành cố gắng gượng bảo hộ.

Mã Gia Kỳ ném vỡ bộ đàm căm phẫn hạ lệnh:

_ Đồ sát nơi này, cứu mọi người ra ngoài!!

Máu tươi văng khắp nơi, căn nhà hoang không có một cái xác nào thế nhưng lại giống như bể máu. Một màu đỏ tươi bao trùm cả trên sàn đất lẫn trên tường trắng. Bởi vì là tường trắng nên nhìn càng ghê rợn hơn.

Đinh Trình Hâm cậu bị trói treo lên sà cao còn những người còn lại Hạ Tuấn Lâm, Lý Thiên Trạch, Thanh Lục, Tống Á Hiên bị trói vào cọc gỗ ở phía dưới. Trừ cậu ra thì ai cũng bị thương tới máu tươi đầy người.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT