Lọc Truyện

Bất Bại Chiến Thần - Dương Thanh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 4318

Một lúc lâu sau, đại trưởng lão mới nhìn hai người, hỏi: “Hai người có biết kế hoạch hủy diệt là gì không?”

Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều lắc đầu, họ chỉ biết có một kế hoạch nhắm vào cao thủ Cổ Võ, nhưng cũng không rõ cụ thể là gì.

Đại trưởng lão bỗng đứng dậy, nói: “Hai người đi theo tôi!”

Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đi theo đại trưởng lão, họ nhanh chóng tới nơi ở của đại trưởng lão, trước ánh mắt kinh ngạc của hai vị trưởng lão, đại trưởng lão sắp đặt trận pháp, một lối vào như cánh cửa thời – không gian bỗng xuất hiện.

“Đây là…”

Nhị trưởng lão và tam trưởng lão mở to mắt, đây là lần đầu tiên họ thấy đại trưởng lão bố trí trận pháp.

Đại trưởng lão chỉ nói: “Hai người đi theo tôi!”

Ông ta nói rồi bước vào cánh cửa kia trước, lập tức biến mất khỏi căn phòng.

Nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng có kiến thức rộng rãi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ nhìn thấy lối vào hình thành từ trận pháp này.

Hai người không do dự nữa, cùng bước vào.

“Vù!”

Hai người chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, sau đó lại bừng sáng.

Điều khiến nhị trưởng lão và tam trưởng lão kinh ngạc chính là nơi này trông như một hang động núi lửa, họ đứng ở đáy núi lửa, ngẩng đầu nhìn là có thể thấy ánh sáng ở cửa hang.

Xung quanh họ toàn quan tài đỏ chót.

Áp lực khủng khiếp tràn ra từ những quan tài kia, cảm giác ngạt thở này khiến nhị trưởng lão và tam trưởng lão vô cùng hoảng sợ.

Họ có cảm giác thứ bên trong những quan tài đỏ chót này vẫn còn sống!

Hơn nữa nồng độ linh khí ở đây rất cao, vượt xa thế giới mới.

Nhị trưởng lão hỏi: “Đại trưởng lão, đây là đâu?”

Đại trưởng lão nói: “Nơi này là vùng đất hạch tâm của kế hoạch hủy diệt!”

“Sao cơ?”

Hai người đều có vẻ kinh ngạc, họ không ngờ nơi hạch tâm của kế hoạch hủy diệt lại là nơi này.

Hai người nhìn quanh, trừ mấy chục chiếc quan tài đỏ chót ra, cũng không còn điều đặc biệt gì khác.

Họ bỗng nghĩ tới điều gì đó, lập tức nhìn về phía quan tài, chẳng lẽ…

Đại trưởng lão trầm giọng nói: “Trong ba mươi chiếc quan tài này phong ấn ba mươi món linh khí, hạch tâm của kế hoạch hủy diệt chính là ba mươi món linh khí này!”

“Linh khí?”

Nhị trưởng lão và tam trưởng lão hoàn toàn sững sờ, họ cứ tưởng trong quan tài có người, không ngờ lại là linh khí.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT