Lọc Truyện

Bát Gia Tái Thế - Trần Đức

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 238

Nhưng…

Những chuyện này đều vô ích.

Dưới cánh tay cường tráng của Trần Đức, cô ta chỉ có thể mặc kệ số phận.

“Đủ rồi!”

Đúng lúc này, trong đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng hét lớn.

Ngay sau đó, sắc mặt Cao Lâm cực kỳ u ám bước ra khỏi đám đông.

Đồng Lâm xảy ra chuyện trong yến tiệc của hắn.

Vậy thì hắn chắc chắn sẽ gặp rắc rối!

Hôm nay, bất kể như thế nào, Trần Đức nhất định phải cho hắn một lời giải thích!

Cuối cùng cũng đi ra rồi sao?

Trần Đức dừng lại, buông Đồng Lâm ra.

Đồng Lâm trở mình, vừa ho vừa thở gấp, khuôn mặt đỏ bừng: “Cao… Cao Lâm, đánh hắn, giúp tôi đánh hắn!”

Cao Lâm từ xa bước tới.

Sau lưng hắn còn có Khương Sơ Nhiên, Trần Lập, Hồ Minh Đào, Tô Sinh Hải.

Và… Diệp Phàm!

Bọn họ vừa xuất hiện.

Đám người vây xem xung quanh đã ồn ào náo nhiệt cả lên!

“Diệp Phàm, người đàn ông đó là Diệp Phàm?”

“Cậu ấy thực sự đến đây kìa!”

“Cao Lâm có tiếng quá nhỉ, vậy mà lại có thể mời cậu ấy đến đây, bố cậu ấy là Diệp Thế Long, một trong những thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn bất động sản Thiên Dương đấy!”

“…”

Rõ ràng rất nhiều người biết đến Diệp Phàm, còn Khương Sơ Nhiên, Trần Lập, Hồ Minh Đào và Tô Sinh Hải cũng có người nhận ra.

Mặc dù bọn họ không bằng Diệp Phàm.

Nhưng cũng đều là cô chủ cậu chủ nổi tiếng ở thành phố Tần!

Khi những người này xuất hiện cùng nhau, trong thành phố Tần có mấy người dám đụng đến bọn họ?

Tuy Cao Lâm là giám đốc điều hành của khách sạn này, nhưng ở một mức độ nào đó, hắn vẫn phải nghe theo mệnh lệnh của Diệp Phàm!

“Cô Đồng, cô có sao không?”, Cao Lâm quan tâm hỏi.

“Đánh hắn, giúp tôi đánh hắn!”, sắc mặt Đồng Lâm cực kỳ u ám.

“Cô Đồng, cô yên tâm!”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT