Lọc Truyện

Bí Mật Showbiz: Hôn Em - Triệu Lam Khê

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Hai tháng sau, bộ phim truyền hình mà Lam Khê đóng vai phản diện kết thúc. Trong tập cuối, nhân vật phản diện mà Lam Khê đóng cũng kết thúc sinh mệnh của mình.

Tối hôm phát sóng tập cuối, trên mạng xã hội đều sôi sục thảo luận về bộ phim và các diễn viên. Tuy nhiên, người được chú ý đến nhiều nhất không phải nam nữ chính, mà là Lam Khê.

[Nữ phản diện Hina do Triệu Lam Khê đóng đã chết.]

Bình luận: Không muốn đâu! Nữ thần của em sao lại chết?

Trả lời: Cô ấy không chết thì nam nữ chính lìa đời đấy!

Trả lời: Mặc kệ!

Bình luận: Hina tuy ác nhưng mà tôi hổng muốn cổ chết đâu. Cô ấy đáng thương hơn đáng trách.

Bình luận: Nếu tôi là nam chính, tôi sẵn sàng chết dưới tay một người con gái đẹp như Hina.

Trả lời: Không có tiền đồ.

Trong khoảng thời gian phim chiếu, đề tài bàn luận liên quan đến Lam Khê hầu như không khi nào hết. Không chỉ vậy, cô còn làm khách mời cho một số gameshow nên đã nhận được sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng ít xem phim.

Ngoài ra, tin tức cô đóng bộ phim girl love cũng được tung ra, cùng với đó là bộ phim chiếu rạp mà cô đóng vai phụ cũng chuẩn bị công chiếu.

Thêm với việc một số tờ báo thường hay nhắc đến cô với mấy tên gọi như “con gái của diễn viên Triệu Việt”, “nàng thơ của Từ Tuấn Lam”, “bạn gái tin đồn của nam ca sĩ nổi tiếng”,... nên không hôm nào là Lam Khê bị mọi người lãng quên cả.

Hiện tại, tài khoản cá nhân của cô đã có hàng chục triệu người theo dõi, giúp cô trở thành “diễn viên dưới hai mươi lăm tuổi” có lượt theo dõi nhiều nhất mạng xã hội trong nước.

Ừm… Nghĩ thì thấy tương lai cô thật sự trải đầy hoa. Tuy nhiên vì cô là con gái của diễn viên Triệu Việt nên dù diễn xuất có tốt thì antifan cũng vẫn có thể phủ nhận.

Bọn họ sẽ thường nói mấy câu như:

“Cô ta là con gái của Triệu Việt nên diễn vậy cũng thường thôi!”

“Cô ta đâu có diễn hay chứ? Chỉ là mấy người thích Triệu Việt nên mới cảm thấy con gái ông ta diễn hay thôi. Tôi thì thấy rất bình thường, diễn viên nào mà không diễn được mấy cảnh của cô ta chứ?”

“Cô ta dựa vào bố mình nên nhận được kịch bản, vì vậy phải cố diễn cho tốt. Tuy nhiên tôi vẫn thấy cô ta còn hơi yếu kém. Là con gái của diễn viên nổi tiếng Triệu Việt mà chỉ diễn được có thế thôi sao?”

“Có bố mình là chỗ dựa tốt thật đấy! Như những diễn viên khác dù diễn tốt cũng có được chú ý như cô ta đâu? Nếu bố tôi mà là bố cô ta, tôi dám chắc mình còn xuất sắc hơn cô ta nhiều.”

Lam Khê thấy nhiều bình luận như vậy cũng lười suy nghĩ. Nhưng cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu vì mọi nỗ lực của cô đều bị mấy người kia phủ nhận.

Mặc dù biết rằng họ là vì ghét cô nên mới làm như vậy. Nhưng đôi khi suy nghĩ lại, cô nghĩ có phải là mình diễn chưa đủ tốt hay không?

Vì khả năng diễn xuất không hoàn hảo, nên người ta mới có thể bới móc để chê bai mình.

Lam Khê nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, tuyệt đối không thể nào ngủ quên trên chiến thắng. Tuy nhiên cũng đừng để mấy lời mỉa mai này trong lòng nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý, như vậy cả sức khỏe và công việc cũng bị ảnh hưởng theo.

Làm công tác tư tưởng cho bản thân xong, Lam Khê mới tiếp tục lướt bảng tin xem có chủ đề gì hay không. Lướt một hồi, cô nhìn thấy một bài viết.

[Bạn còn yêu người yêu cũ không?]

Nói đến người yêu cũ, Lam Khê lại không thể không nhớ đến mối tình với Phó Hi Du.

Cô cười nhạt, bấm vào xem bình luận thì lại thấy bình luận của Cơn Mưa: “Yêu rất nhiều.”

Lam Khê khá bất ngờ, rồi lại thấy phía bên dưới có người hỏi cậu: “Nhiều đến mức nào? Nếu phải vì cứu người yêu cũ mà hy sinh, cậu có dám không?”

Vì cứu người yêu “cũ” ư?

Lam Khê đọc bình luận này thì thấy thật nực cười và ngớ ngẩn cho đến khi liếc xuống bên dưới.

Cơn Mưa lại trả lời: “Dám.”

Lam Khê kinh ngạc.

Cái cậu bạn tên Cơn Mưa này lụy tình đến như thế sao?

Nếu không phải cậu ta đang nói khoác, thì chắc chắn là bị bạn gái cũ đã cho ăn phải cái gì nên hóa ngốc rồi.

Mà vừa ngốc vừa thảm như vậy, chắc chắn là bị đá.

Lam Khê với tư cách là một người đã từng trải thì thấy đồng cảm với cậu ta. Nhưng với tư cách là một người không lụy tình đến mức ngu ngốc, cô thầm nghĩ: Cơn Mưa thật đáng thương.

Trong khi đó, Phó Hi Du ngồi trong căn phòng tối nhìn những tấm hình của Lam Khê trên điện thoại.

Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của cô, hoặc là nói đến chuyện gì liên quan đến cô, cậu lại thấy trái tim mình ấm áp lên hẳn.

Mặc dù ngoài sự ấm áp còn có cả sự đau xót cùng với nuối tiếc và hối hận, nhưng cậu vẫn luôn mong muốn cho cả thế giới này biết rằng mình yêu cô nhiều như thế nào.

Vài tháng sau.

Lam Khê rảnh rỗi, liền gửi một xe tải cà phê đến phim trường để ủng hộ phim mới của bố. Sau đó, cô cùng Triệu Miên hẹn gặp Từ Tuấn Lam bàn luận về chuyện hợp tác trong MV tới.

Lần này, cô cảm thấy kịch bản rất hay nên không do dự liền ký hợp đồng. Không ngờ rằng tin tức cô và anh hợp tác lần thứ ba lại bị tung ra nhanh như vận tốc ánh sáng. Càng không ngờ hơn, trên mạng xã hội liền xuất hiện những suy đoán vô cùng vi diệu.

[Từ Tuấn Lam và Triệu Lam Khê yêu nhau nên nhà trai không muốn đóng MV cùng cô gái khác?]

[Triệu Lam Khê và Từ Tuấn Lam yêu đương nồng nhiệt nên nhà gái không đồng ý đóng cảnh hôn trong phim?]

Ủa ủa cô không đồng ý đóng cảnh hôn hồi nào?

Bộ phim đầu tiên có đóng là vai nữ phản diện, nhiệm vụ là cho nam nữ chính ăn hành chứ không phải yêu đương thì hôn cái nỗi gì?

Bộ phim thứ hai đã công chiếu, trở thành bộ phim chiếu rạp có doanh thu phòng vé cao nhất thời điểm đó. Tuy nhiên bộ phim đó là phim tâm lý, cô đóng vai phụ - một cô gái mắc chứng rối loạn nhân cách.

Trong phim, nam nữ chính còn chẳng hôn thì một nhân vật phụ như cô hôn ai? Hôn ai chứ?

Thật là tức chết!

Sắp tới bộ phim girl love của cô chiếu rạp rồi! Cô đóng vai chính đó! Cô cũng có cảnh hôn đó!

Mấy người chờ đó mà xem!

Kết quả hai tháng sau, bộ phim girl love mà Lam Khê đóng chính công chiếu, tạo nên cơn sốt trên màn ảnh rộng.

Đặc biệt, cảnh hai nữ chính hôn nhau đã xâm chiếm mọi ngõ ngách trên mạng xã hội. Thậm chí ngày đầu công chiếu, cảnh hôn ấy đã leo lên No 1 hot search bảng giải trí với nội dung:

[Triệu Lam Khê “dành nụ hôn đầu màn ảnh” cho Lý Ninh.]

Lam Khê cảm thấy khá phấn khích vì điều này… Cho đến khi cô nhìn thấy một bài viết hết sức ngang ngược.

[Triệu Lam Khê vì không muốn khiến Từ Tuấn Lam khen nên từ giờ trở đi chỉ nhận đóng phim tình cảm với bạn diễn nữ.]

Lam Khê: Tôi có thể thủ tiêu người viết bài viết này được không?

Trong lúc đó, Phó Hi Du vì bận rộn, không thể ra rạp nên chỉ đành chờ một thời gian để mua đĩa CD về xem.

Tuy nhiên sau khi xem đến cảnh hôn giữa Lam Khê và nữ diễn viên trong phim, Phó Hi Du ghen đến đỏ mắt, ngay lập tức cầm điều khiển tắt màn hình TV đi.

Từ hôm đó, anh quyết định sẽ không xem phim tình cảm mà cô đóng nữa.

Anh thật sự không chịu nổi.

Danh sách truyện HOT