Lọc Truyện

Bí Mật Showbiz: Hôn Em - Triệu Lam Khê

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Phó Hi Du đăng ảnh xong thì ngồi thẫn thờ chờ thông báo của Lam Khê. Tuy nhiên, thông báo mà anh nhận được lại là [Triệu Lam Khê vừa bình luận bài viết của Từ Tuấn Lam].

Giây phút nhận được thông báo này, Phó Hi Du đã cảm thấy hụt hẫng và ghen tỵ đến phát điên.

Nhìn thấy bình luận của Lam Khê, anh cảm thấy dường như cô thật sự rất thân thiết với Từ Tuấn Lam vậy. Bởi vì mặc kệ cho fan của anh ta có công kích cô, nhưng cô lại không hề để bụng, còn đối xử với anh ta như chưa có gì xảy ra.

Không phải chỉ mỗi lần này, mà rất rất nhiều lần trước đó đều như vậy.

Phó Hi Du nghĩ chẳng lẽ Lam Khê thích Từ Tuấn Lam sao?

Không!

Anh không muốn tin vào điều đó.

Anh không muốn Lam Khê thích anh ta để rồi bị công kích. Hơn nữa anh cũng rất ích kỷ, nên anh không muốn cô thích ai khác ngoài anh cả.

Nhưng làm sao bây giờ?

Phó Hi Du sợ, lỡ như Lam Khê thích Từ Tuấn Lam thật thì phải làm sao đây?

Rất nhanh sau đó, Từ Tuấn Lam đã trả lời bình luận của Lam Khê.

Phó Hi Du thấy anh ta hỏi Lam Khê rằng cô đã xem buổi phỏng vấn của anh ta chưa.

Lam Khê ngay sau đó liền trả lời: “Em chưa xem vì rất bận. Bây giờ cũng đang có chuyện bận nên không xem được.”

À…

Thì ra là Lam Khê bận.

Nhưng dù bận mà Lam Khê vẫn dành thời gian xem và bình luận bài viết của Từ Tuấn Lam.

Phó Hi Du siết chặt bàn tay, trong trái tim anh bây giờ lại có thêm một vết cắt.

Nhưng bỗng nhiên, trên màn hình lại xuất hiện một thông báo.

Phó Hi Du nhìn thấy thông báo này thì sững sờ.

[Triệu Lam Khê đã thích bài viết của bạn.]

Phó Hi Du dán chặt mắt vào thông báo.

Bây giờ, anh mới nhớ ra là Từ Tuấn Lam đăng bài viết trước mình nên Lam Khê thích bài viết của anh ta trước là không có gì lạ.

Nhưng mà… Anh vẫn khó chịu khi nghĩ đến bình luận Lam Khê viết vừa rồi.

Cô dù bận nhưng vẫn trả lời bài viết của từ Tuấn Lam mặc dù fan của anh ta đang công kích cô dữ dội.

Còn bài viết của anh, liệu cô có bình luận không?

Phó Hi Du nhìn bài viết không hề có một lời nhắn gì thì của mình thì tự chửi bản thân thật ngu xuẩn.

Anh không viết gì thì làm sao cô có thể bình luận chứ?

Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu anh thì một thông báo nữa lại hiện lên.

[Triệu Lam Khê đã bình luận bài viết của bạn.]

Phó Hi Du đứng hình mất vài giây rồi mới vội vàng nhấn vào xem thì thấy tài khoản có tích xanh của Lam Khê viết:

“Hai người trong tấm hình này là ai mà dễ thương thế?”

Phó Hi Du ngẩn người.

Đây thực sự là bình luận của Lam Khê sao?

Anh đang nghĩ liệu có phải mình nhìn lầm hay không thì fan couple đã ồ ạt đi tới trả lời:

“Hai người trong hình là vợ chồng đấy!”

“Vợ chồng nhà heo!”

“AAAA!!!! Lam Khê trả lời bình luận của Hi Du rồi này!”

“Du Khê muôn năm!”

Lúc này, Phó Hi Du mới dám chắc mình không nhầm lẫn.

Anh bật cười, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, ấm áp.

Nhớ đến gần đây, cư dân mạng gọi anh và cô là “Hoàng tử/Công chúa phim tình cảm” thì Phó Hi Du liền trả lời bình luận của Lam Khê:

“Là hoàng tử và công chúa.”

Lam Khê đọc được bình luận này thì ngây người.

Phó Hi Du mà có thể viết ra những lời này sao?

Nhưng mà nghĩ lại, hình như câu hỏi của cô cũng hơi sến sẩm thì phải.’Lúc bình luận cô có chút cao hứng nên không để ý lắm. Bây giờ xem lại, cô cảm thấy mình giống như đang trêu ghẹo Phó Hi Du vậy.

Tuy nhiên không phải câu trả lời của Phó Hi Du càng giống như đang trêu ghẹo hơn sao?

Hoàng tử và công chúa.

Lam Khê bật cười, lại nhìn xuống phần bình luận thì thấy fan couple đang hò reo:

“Ôi Hi Du bình luận là hoàng tử và công chúa kìa! Chết tôi rồi! OTP của tôi quá real! A~”

“Trời ơi soft quá! Chức thuyền trưởng của thuyền Du Khê bây giờ phải thuộc về tay của Hi Du rồi!”

“Trời ạ! Bao giờ hoàng tử mới cầu hôn công chúa đây?”

Phó Hi Du và Lam Khê lúc này: “...” Thật là một nước đi không được minh mẫn cho lắm.

Sao có cảm giác như anh và cô đang xào couple vậy nhỉ?

Lam Khê không muốn chuyện này đi quá xa nên liền viết một bình luận khác để đánh lạc hướng dư luận.

“@Phó Hi Du, có tấm ảnh mặt anh bị mờ kìa.”

Mặc dù làm vậy có hơi có lỗi, nhưng Lam Khê nghĩ sẽ di dời được sự chú ý của fan couple. Ai ngờ fan couple lại ngay lập tức vào trả lời:

“Xin lỗi nha Lam Khê! Hi Du đăng ảnh nhưng chỉ nhìn xem Lam Khê có xinh đẹp hay không chứ làm gì có chú ý đến bản thân đâu.”

“Xin lỗi nha Lam Khê! Phó Hi Du này mắc chứng u mê crush nên quên mất bản thân mình.”

“Xin lỗi nha Lam Khê! Hi Du vì đang say tình nên không chú ý tới hình tượng. Hi vọng Lam Khê không chê, mau mau rước Hi Du đi không anh ấy lại mắc bệnh tương tư thì khổ.”

Xin lỗi Lam Khê?

Sao cái câu xin lỗi này cứ có gì đó sai sai thì phải.

Không!

Là Lam Khê đã sai!

Nước đi của cô chính xác là một sự sai lầm.

Phó Hi Du cũng thấy được nước đi sai lầm này của cô, nhưng không phải người sai lầm ngay từ đầu chính là anh sao?

Ai bảo anh vội đăng hình nên chỉ kịp nhìn xem Lam Khê lên ảnh có xinh hay không, cuối cùng lại chẳng để ý đến khuôn mặt mình bị mờ cơ chứ?

Nhưng mà…

Phó Hi Du nghĩ sai lầm thế này cũng thật là tốt.

Tuy nhiên, anh chưa nhớ ra Lam Khê còn có một sai lầm khác.

Vừa rồi Từ Tuấn Lam có bình luận hỏi Lam Khê rằng đã xem video phỏng vấn của anh ta chưa, Lam Khê liền trả lời là bận, còn nhấn mạnh rằng bây giờ vẫn đang bận nên không xem video được.

Cô muốn nói thế để sớm kết thúc cuộc trò chuyện với anh ta, ai ngờ bây giờ cô lại sang dạo chơi ở bài viết của Phó Hi Du lâu như vậy.

Fan couple và cả fan Lam Khê đều nhận ra điều này.

Fan Lam Khê đương nhiên im lặng, nhưng fan couple thì không.

Một bạn fan Du Khê bình luận “hỏi trêu” rằng: “Chị Lam Khê không phải nói đang bận sao? Sao bây giờ lại ngồi chơi xơi nước ở bài viết của anh Hi Du rồi?”

Các fan couple khác điên cuồng vào trả lời bình luận:

“Thì không phải là bận còn gì? Bận trò chuyện với Hi Du và fan couple đó!”

“Cái bạn nhỏ kia sao lại bình luận ngốc như vậy chứ? Dù bận đến mấy thì vẫn phải có thời gian trò chuyện cùng với người yêu, không phải sao?”

“Trời ạ! Bận với người lạ, chứ với người thân thì sao phải bận?”

“Đúng đó! Không nói bận thì làm sao có thể xong việc sớm để về nhà chứ?”

Phó Hi Du đọc được mấy bình luận này thì mới nhớ ra việc Lam Khê trả lời Từ Tuấn Lam là mình bận.

Lúc này, khóe môi anh đã cong đến nỗi không thể thu lại được. Ý cười trong ánh mắt dần dần lan ra ngoài, khiến cho không khí xung quanh anh đều tràn ngập niềm hạnh phúc.

Trong khi đó, Lam Khê đang nhìn lại nước đi sai lầm của mình.

Sự bất lực trong cô đến bây giờ đã không thể giấu nổi mà thể hiện rõ trên khuôn mặt.

Nhưng rồi, cô lại lo lắng.
Danh sách truyện HOT