Lọc Truyện

Bố Cháu Là Chiến Thần - Sở Phàm

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Đan Đan hạnh phúc ngồi trên vai của Sở Phàm, cô bé vui vẻ chia sẻ cho anh biết một ngày. trong nhà trẻ của mình, dưới ánh tà dương, bóng hình một lớn một bé kéo ra rất dài.

“Bố ơi, hôm nay Đan Đan học hành nghiêm túc lắm đó, con đã học được hai bài thơ Đường nè, còn có một đóa hoa đỏ, ừm, cho bố này..”

“Bố, đồ ăn ở nhà trẻ dở lắm, tối nay con muốn ăn thịt kho tàu, không cho mẹ ăn đâu, ai bảo mẹ không đến đón Đan Đan chứ, hừ!”

“Còn có Tiểu Hổ nữa, hôm nay cậu ta lại khoe khoang bố của cậu ta mua cho cậu ta đồ chơi bản giới hạn, khoe giàu suốt cả ngày, phiền chết đi được..."

Sở Phàm ôm công chúa nhỏ trong lòng, anh bật cười ha hả: “Thế thì tìm một cơ hội cùng nhau

đi tiêu diệt bố cậu ta”.

“Yeah, bố tuyệt vời nhất, Đan Đan yêu bố...”

Giang Lăng nhiều mưa.

Thời tiết mùa thu giống như tâm trạng của nàng thiếu nữ, thay đổi thất thường.

Lúc hoàng hôn vẫn thấy ráng chiều giăng kín bầu trời, đến tối mây đen lại bắt đầu kéo đến, mưa tuôn như xối nước.

Sở Phàm không bị ảnh hưởng cho mấy, anh vừa nghe tiếng mưa rơi vừa ở trong bếp chuẩn bị bữa tối thịnh soạn.

Măng xào, tôm xào, sườn kho, gà hầm, còn có nồi canh trứng tảo tía nóng hổi, bốn món mặn một món canh, vừa thơm lại vừa ngon.

Chỉ có điều, đợi cả nửa tiếng đồng hồ mà chẳng thấy bóng dáng Vân Mộc Thanh đâu.

Sở Phàm gọi điện thoại, năm ngoài vùng phủ sóng, anh lại gọi, mất cả tín hiệu.

Anh nhìn màn mưa như trút nước bên ngoài cửa sổ, ánh mắt hãn lên vẻ lo âu, không phải cô ấy bị ướt mưa rồi gặp tai nạn gì chứ.

Đan Đan năm bẹp trên bàn, cô bé nhìn mấy món ăn chăm chú, phiền muộn vô cùng: “Sao mẹ: còn chưa về nữa chứ, Đan Đan đói bụng quá...”

Sau khi nói dứt lời, cô bé bĩu môi, bụng kêu rồn rột.

Sở Phàm cảm thấy ấm áp, anh nhìn sấm sét đi đùng bên ngoài mà bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Trời mưa lớn như thế, không biết Vân Mộc Thanh đã đi đâu r:

“Đan Đan, trước kia mẹ có về trễ thế này. không?”

“Thường xuyên ạ”.

Đan Đan vừa ăn cơm vừa nói: “Công ty của mẹ hay tăng ca lảm, có lúc mẹ còn tăng ca đến nửa đêm, Đan Đan ở nhà ăn mì gói, làm bài tập rồi đi ngủ”.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT