Lọc Truyện

Bug Ngành Giải Trí

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
《 Hoa Lạc Trường An 》 là tác phẩm nổi tiếng của Cố Cố Phán Chi.

Nam chính Lý Hoằng Viễn là Tứ hoàng tử của triều Thiên, nữ chính Thượng Quan Huyên là con gái của võ tướng, hai người quen biết nhau ở trên chiến trường, đây là một mối tình thú vị và hài hước.

Nữ hai Lâm Uyển Đình là chất nữ bà con xa của Văn quý phi, vì trong nhà gặp khó khăn nên được nhà mẹ của Văn quý phi nuôi dưỡng, Văn quý phi rất yêu thương nàng, thường triệu nàng tiến cung trò chuyện.

Lâm Uyển Đình và Lý Hoằng Viễn là thanh mai trúc mã, Lý Hoằng Viễn chỉ xem nàng như biểu muội, nhưng Lâm Uyển Đình lại đem lòng mến mộ hắn. Sau khi trở về từ chiến trường, Lý Hoằng Viễn đã giới thiệu người thương cho Lâm Uyển Đình, Lâm Uyển Đình sinh lòng ghen ghét nên đã tìm cách hãm hại Thượng Quan Huyên.

Với vẻ bề ngoài đơn thuần và vô hại của mình, nàng đã thành công khiến cho Hoàng Hậu căm ghét Thượng Quan Huyên, Lý Hoằng Viễn cũng xảy ra ngăn cách với Thượng Quan Huyên.

Nhưng cuối cùng Lý Hoằng Viễn vẫn tin tưởng Thượng Quan Huyên, sau đó cũng thấy rõ được thủ đoạn của Lâm Uyển Đình.

Lâm Uyển Đình vì đau lòng mà tiếp nhận sự mến mộ của Thái Tử Lý Hoằng Nhạc, nàng hoàn toàn hắc hóa, lợi dụng Lý Hoằng Nhạc đối phó với hai người Lý Hoằng Viễn.

Nữ ba Lý Thanh Nghi là con gái của Trung vương, nàng đã nhiều lần trợ giúp cho hai người Lý Hoằng Viễn. Sau khi Lý Hoằng Nhạc đăng cơ, Bắc Địch đã nhiều lần quấy nhiễu biên cương nhiều lần, hai người Lý Hoằng Viễn đã đánh lùi quân địch nhiều lần giúp triều Thiên, công cao chấn chủ*, vì thế đã khiến Lý Hoằng Nhạc sinh lòng nghi kỵ mà chèn ép, muốn ra tay sát hại.

(*Công cao chấn chủ: hiểu đại khái là công lao quá lớn làm rung chuyển hay uy hϊếp đến địa vị của đế vương)

Vì tức nước vỡ bờ nên Lý Hoằng Viễn đã phản kháng, bức vua đoạt vị, sau đó chinh phục bốn bể, thống nhất thiên hạ.

Bộ phim này được xây dựng cốt truyện rất chặt chẽ: mưu quyền soán vị, cung đấu, các tình tiết rất kịch tính, tuy rằng yếu tố tình yêu và mưu quyền là chủ yếu, nhưng trong đó còn bao hàm cả tình hữu nghị, tình thân chân thành và tha thiết.

Bộ phim này có những cảnh diễn chiến đấu trên chiến trường, Đường Chi Minh yêu cầu cảnh thật người thật, vốn đầu tư rất lớn.

Nhân vật Uyển Đình do An Văn thủ vai ở giai đoạn trước là một tiểu thư nhà quan yếu đuối và thuần khiết, trang phục và đồ trang sức đa phần là màu xanh ngọc và hồng nhạt, được thiết kế một kiểu trang điểm riêng, khác với kiểu lông mày ngang mà rậm trong các bộ phim truyền hình khác, cô được tạo dáng mày lá liễu thanh mảnh, đầy nét cổ kính

Khi An Văn bước ra khỏi phòng hoá trang thì mọi người đều toát lên sự kinh diễm, Đường Chi Minh cũng đau đầu không thôi.

An Văn diễn Lâm Uyển Đình, vì thế thực sự rất khó tìm một diễn viên đảm nhận nhân vật Lý Thanh Nghi này.

Cuối cùng tuyển chọn Mạnh Tử Kỳ, Mạnh Tử Kỳ là sao nữ có chút danh khí trong giới giải trí, cô ấy cũng có chút khí chất nữ thần.

Lâm Uyển Đình theo dì Lâm tiến cung, Lý Hoằng Viễn đang ở trong cung của Văn quý phi, Lâm Uyển Đình và dì Lâm lần lượt hành lễ với Văn quý phi và Lý Hoằng Viễn.

Trong lúc dì Lâm và Văn quý phi trò chuyện với nhau, Lý Hoằng Viễn dẫn theo Lâm Uyển Đình ra khỏi cung Dực Đức.

Lâm Uyển Đình đi theo sau Lý Hoằng Viễn, nàng rũ mắt xấu hổ, đôi môi anh đào hơi cong lên. Lý Hoằng Viễn thấy nàng đi đường khá chậm nên đã dừng lại đợi nàng.

“Biểu muội, sao muội lại đi chậm thế?”

Lâm Uyển Đình khẽ nâng mắt, trong sự xấu hổ còn mang theo ý cười, nàng nhìn Lý Hoằng Viễn bằng đôi mắt hoa đào ngân ngấn nước, nói với vẻ dịu dàng: “Biểu ca, do bước chân của huynh lớn quá, muội không theo kịp.”

Được một mỹ nhân nhìn bằng một ánh mắt thẹn thùng mà lại đầy tình yêu như vậy khiến Lý Húc Nghiêu hơi ngẩn ngơ, nhưng anh ta rất đã lấy lại tinh thần, tiếp tục dựa theo kịch bản nở một nụ cười dịu dàng với An Văn.

Nghe nàng nói vậy, Lý Hoằng Viễn bèn thả chậm bước chân của mình để đi bên cạnh Lâm Uyển Đình, dịu dàng nói: “Biểu muội, để biểu ca đưa muội đến sân luyện võ tham quan nhé.”

“Nhưng dì đã dặn muội không được đến sân luyện võ với biểu ca nữa.” Lâm Uyển Đình nhìn về phía Lý Hoằng Viễn, dừng bước chân.

“Biểu ca không nói, muội cũng không nói, vậy sao dì lại biết được?” Lý Hoằng Viễn nhìn Lâm Uyển Đình đầy dịu dàng rồi nói: “Cơ thể của muội yếu quá, huynh nghĩ muội nên luyện một chút võ để cải thiện cơ thể.”

Lâm Uyển Đình nghe xong thì gật đầu, nàng cười với Lý Hoằng Viễn, nói: “Muội nghe theo lời biểu ca.”

Hai người đi về hướng sân luyện võ.

“Cắt! Qua!” Đường Chi Minh nói.

Một lần đã qua!

Lâm Uyển Đình cười một cái với Lý Hoằng Viễn, hai người đều đi về hướng người quản lí của mình, nhưng Lý Húc Nghiêu lại không nhịn được quay đầu nhìn An Văn thêm vài lần nữa.
Danh sách truyện HOT