Lọc Truyện

Bug Ngành Giải Trí

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Hạ Cẩn muốn xé Trần Dục Văn, nhưng lúc này tính cảnh giác của Trần Dục Văn đột nhiên tăng cao.

Triệu Ngưng nghi ngờ Hạ Cẩn và Đường Đình là người của gia tộc Hắc Vân, Trần Dục Văn cũng có cùng suy nghĩ như vậy, anh ta lo lắng cho An Văn nên nói: “An Văn, em mau lại đây, hai tên nhóc này không phải là người tốt gì đâu.”

An Văn vô cùng tin tưởng hai người Hạ Cẩn, cô nói: “Em cảm thấy anh mới không phải là người tốt.”

【 Hạ Cẩn hẳn là thuộc gia tộc Hắc Vân rồi 】

【 Chắc là Đường Đình bị Hạ Cẩn lừa gạt đó 】

【 Đau lòng cho Đường Đình 】

【 Đừng đau lòng cho Đường Đình sớm, nói không chừng nãy giờ hai người họ đang diễn kịch với An Văn thì sao 】

【 Đau lòng cho An Văn 】

……

Hai bên lao vào xé nhau, Trần Dục Văn không hổ là người mạnh nhất trong Chạy vội, một đấu hai mà còn có thể xé được bảng tên của Đường Đình.
Sau bảng tên của Đường Đình là dòng chữ gia tộc Hiên Viên.

“Đường Đình OUT!”

Hạ Cẩn thấy không xé được nữa nên nói với An Văn: “Chạy thôi!”

Vì thế, An Văn lại chạy theo cậu.

Màn đạn đều dở khóc dở cười.

【 An Văn ngốc quá đi, cậu ấy đã lừa Đường Đình xé Lý Gia Minh rồi mà em còn chạy theo cậu ta làm gì chứ】

【 Sức mạnh tẩy não của Hạ Cẩn thật đáng sợ 】

【 Không phải An Văn là học bá sao? Sao tôi lại thấy cô ta ngu quá vậy 】

【 An Văn ngu không chịu được 】

……

Màn ảnh đang chiếu Chạy vội tạm thời dừng lại để dành chút thời gian quảng cáo.

【 Sức mạnh tẩy não của Hạ Cẩn 】

Các từ khoá【 Đường Đình 】【 Trần Dục Văn hệ sức mạnh 】【 Hà Giải lại là người xấu 】【 An Văn ngốc nghếch 】đang dùng tốc độ tên lửa leo lên hot search.

Mấy hot search kia đều là những lời trêu chọc và trêu ghẹo, đặc biệt là Hạ Cẩn, sự yêu thích của người qua đường về anh tăng vọt, nhưng hotsearch về An Văn lại đều chửi cô là đồ ngu ngốc.
【 Loại đầu óc này mà còn tham gia Chạy vội làm cái gì, Đường Đình đã bị xé rồi mà còn chạy theo Hạ Cẩn 】

【 Sao bà lại nói như vậy với hạng nhất của tớ chứ? Bà đã thi được 600 điểm chưa? 】

Dưới bình luận này đều là những câu nói châm chọc và xỉa xói An Văn không có não.

【 Tôi không thi được 600 điểm, nhưng chắc chắn tôi sẽ không chạy trốn theo Hạ Cẩn đâu 】

【 Đúng là thiếu nữ ngu muội chỉ biết đọc sách với sách, sau này cũng đừng có ai lại thổi phồng hình tượng học bá nha 】

【 Sau khi xem Chạy vội, Nhất Trung Đế Thành dự định đuổi học An Văn 】

【 An Văn vì kiếm tiền và kiếm độ nổi tiếng mà đã bao lâu không đến trường rồi? Còn giữ được hạng nhất à? 】

【 Bây giờ An Văn có thể thì được 500 điểm à? 】

【 Thành thật mà nói, tôi cực kì ghét gặp trúng đồng đội heo khi đang chơi Game, cho dù trông có đẹp đến thế nào đi nữa thì tôi cũng muốn gõ đầu cô ta 】
……

Khán giả của《 Chạy vội không giới hạn 》 rất nhiều, cho dù Quân Hộ Vệ đã khống bình ở các bình luận có độ tương tác cao, nhưng vẫn còn bỏ sót hai bình luận nói lời không hay, cư dân mạng giống như là đang cố ý tập trung tương tác, đưa hai bình luận ác ý đó lên tận Top 1 và Top 4.

Các fan khống bình tạo thành một nhóm nói đỡ cho An Văn.

【 An Văn mới chỉ là một cô bé 15 tuổi thôi mà, quá tin tưởng anh trai mình thì có gì là sai chứ 】

【 Mấy ngươi núp dưới gầm giường người ta hay sao mà biết An Văn ngu ngốc? Và Hạ Cẩn cũng không nhất định là người của gia tộc Hắc Vân nhé, xem ra mấy ngươi đều đã xem hết rồi à! 】

【 Trong thời gian đợi hết quảng cáo thì mọi người hãy nghe nhạc thư giãn đi nhé, không cần thiết phải đi công kích em gái xinh đẹp như vậy đâu 】
……

Ông nội Sở đang xem trên TV nên không nhìn thấy màn đạn, nhân lúc quảng cáo truy cập vào group fans mới biết được có nhiều người đang bôi đen An Văn như vậy, vì thế cũng lập tức đi khống bình.

Nhìn thấy những bình luận ác ấy đó, ông nội Sở vô cùng tức giận.

“Văn Văn nhà ta mới có 15 tuổi, vẫn còn rất ngây thơ và đáng yêu, sao con bé lại biết được mấy chuyện dối gạt nhau như thế được chứ! Chắc chắn mấy người này ghen tị với con bé rồi, cậu nhìn xem! Một đám người này đều là con gái! Mấy đứa con gái nhà ai mà sao lại ác độc như vậy!”

Ông nội Sở tức giận đến mức muốn đóng băng hết tài khoản của bọn họ luôn.

Từ vội can ngăn, đóng băng tài khoản thì rất dễ, nhưng muốn xử lý dư luận thì lại là điều không dễ dàng.

“Shows tổng nghệ còn không chưa chiếu hết, nói không chừng còn xoay ngược tình thế được.” Đặc trợ Từ khuyên nhủ.
Ông nội Sở sợ An Văn lại phải chịu tổn thương từ dư luận, nên chịu đựng lửa giận tiếp tục khống bình, sau khi hết 10 clip quảng cáo thì 《 Chạy vội không giới hạn 》 đã được chiếu tiếp.

Hai người chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, đừng nhìn An Văn chỉ mới hơn 1 mét 6, nhưng tỉ lệ cơ thể rất đẹp, chân cũng siêu dài.

Danh sách truyện HOT