Lọc Truyện

Bug Ngành Giải Trí

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Màn ảnh lại dừng lại, bắt đầu thời gian quảng cáo.

【 Chết tiệt! Tôi cạn lời rồi 】

【 Chương trình này cũng biết chọn chỗ để dừng quá 】

【 Tuyệt vời 】

【 Tự nhiên cục cưng muốn đập bể đầu đài Dưa hấu quá 】

……

Từ khoá【 An Văn 】 bước lên hot search, video An Văn bắt tay với Hạ Cẩn, An Văn xé Triệu Ngưng, và còn An Văn xé nhau với Trần Dục Văn được account marketing đưa lên hot search, nhanh chóng thu hút hơn một vạn lượt thích.

【 Cú lội người vòng này tuyệt cú mèo quá luôn 】

【 Cái ĐM! 】

Ở dưới có một đám cư dân mạng trả lời.

【 Chị em à, sao cậu lại phát ra tiếng được thế 】

【 Sao chị em lại biết tôi đang nói gì hay thế 】

【 Không trách mình không có văn hoá, chỉ từ ĐM từng hoành khắp thiên hạ 】

【 Tui đang ngồi ở ngay trước TV cũng kinh ngạc tới nỗi không thấy cả tròng mắt luôn đây nè 】
……

Sau đó các fans phim cũng chạy vào bình luận.

【 Tuy rằng Thanh Sa và Tôn Thần không có kết quả, nhưng phiên ngoại này quá ngọt, cục cưng đã xem và cục cưng đa cảm thấy thỏa mãn 】

【 Cái khúc hai người họ nhìn nhau cười ngọt xĩu luôn 】

【 Bọn họ đều muốn xé đối phương cuối cùng, ngọt đến nỗi sâu răng luôn rồi 】

【 Các vị hãy bình tĩnh lại, em gái vẫn còn là trẻ vị thành niên đó 】

【 Thương Đường Đình ghê ha ha ha ha 】

【 Đường Đình: em muốn đoạn tuyệt quan hệ với hai người 】

【 Nếu Hiểu Tinh và Trình Hàn Văn cũng tham gia thì hay biết mấy 】

……

Đợi hết mười mấy phút quảng cáo, cuối cùng 《 Chạy vội không giới hạn 》 đã trở lại.

Tiếp tục cảnh Trần Dục Văn bị quật ngã xuống đất, tay An Văn hướng đến bảng tên của anh ta, anh ta cũng chụp được bảng tên của An Văn.
Nhưng ngay lúc ấy, An Văn đột nhiên vươn một tay ra túm lấy tay của anh ta, màn ảnh đột ngột dừng lại.

Trong “Ngục giam”, mọi người đang ngồi chờ hai người họ.

An Văn và Trần Dục Văn tiến vào cùng nhau, mọi người đều đứng lên.

Hai người dựa theo chỉ huy của đạo diễn từ từ quay lưng qua, sau lưng Trần Dục Văn chỉ có dòng chữ gia tộc Hiên Viên, bảng tên của An Văn vẫn còn nguyên vẹn trên lưng.

【 Ôi cái đậu phộng 】

【 Trời ạ 】

【 An Văn bá quá 】

【 Ôi xĩu xĩu xĩu 】

【 Giỏi thế 】

……

Màn ảnh lại quay ngược về, sau khi An Văn giữ chặt lấy tay Trần Dục Văn thì lập tức xé bảng tên sau lưng anh ta xuống, Trần Dục Văn còn chưa kịp phản ứng lại, anh ta bày ra vẻ mặt ngu đần.

Màn ảnh quay cận mặt anh ta.

Màn đạn bay lên điên cuồng.

【 Trần Dục Văn bị doạ sững người 】
【 Nữ quái lực An Văn 】

【 Không chỉ có sức mạnh đâu, An Văn còn rất linh hoạt nữa, chắc là em ấy biết võ rồi 】

【 Đáng sợ quá 】

【 Cái ĐM ĐM ĐM 】

……

Tiếp theo là thời khắc trao giải, gia tộc Hắc Vân đều đạt được phần thưởng, An Văn còn được tặng thêm một cái bảng tên nhỏ.

【 Còn chưa đi đến nước N, nhóm An Văn ghi hình hài tập lận 】

【 Cái bảng tên nhỏ đó chắc là lời gợi ý, chẳng lẽ để dùng cho tập sau hả? 】

……

Màn ảnh lại quay cảnh bầu trời, sắc trời bắt đầu tối lại, dần dần có khách mời đi từ trong phòng ra ngoài phòng phách, ngồi lên ghế sô pha, mỗi người đều mặc đồ ngủ.

Hạ Cẩn mặc một bộ đồ ngủ màu đen, không hiểu sao lại có một cảm giác cấm dục lạ thường, cực kì phù hợp với khuôn mặt điển trai và dáng người cao gầy của cậu, mấy cư dân mạng đang theo dõi phát sóng trực tiếp bắt đầu liếm nhan, khi Đường Đình bước ra cũng khiến cho mọi người trầm trồ một lúc.
An Văn và Triệu Ngưng đi ra cuối cùng, màn ảnh nhắm ngay vào hai người, còn chèn thêm chút nhạc, hai cô gái xinh đẹp đang đi từ từ xuống cầu thang, một người thì đẹp kiểu tri thức, người còn lại là một thiếu nữ mang vẻ đẹp thanh thuần trong sáng.

【 Mặt mộc của An Văn đẹp ghê hồn 】

【 An Văn hoàn toàn có thể dựa mặt kiếm cơm, gương mặt này được điểm tuyệt đối nhé 】

【 An Văn xinh đẹp đáng yêu như vậy mà cũng có những người nỡ mắng chửi được à 】

【 Em ấy mới 16 tuổi, mong An Văn đừng bị vỡ nét sớm 】

……

Đội ngũ chương trình cho bọn họ ăn bữa khuya, khi món ăn được đưa lên thì lại nói muốn họ chia thành ba người một tổ, Hạ Cẩn lập tức đề nghị cho ba huynh muội bọ họ trở thành một đội.

“Ba huynh muội ta cùng tụ họp bên nhau nào, gió thổi không ngã, nước cuốn không trôi.” Hạ Cẩn nói đầy nghiêm túc.
Biểu cảm của Đường Đình vô cùng bất lực.

【 ha ha ha ha sao Hạ Cẩn có thể nói ra lời ấy một cách nghiêm túc như vậy chứ 】

【 Bây giờ tui đã không thể nhìn thẳng vào nam thần của mình được nữa rồi 】

【 Đường Đình tỏ vẻ mình không muốn chung đội với Hạ Cẩn nữa 】

【 Đường Đình đau đớn trong lòng 】

……

Danh sách truyện HOT