Lọc Truyện

Cao Thủ Chiến Hồn - Tần Tranh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Trong văn phòng, Mã Triều Huy tắt video thẩm tra, ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Cót két!

cửa phòng được mở ra, Vương Mộng Nam lạnh lùng đi vào: “Phó cục trưởng Mã, ông tìm tôi có chuyện gì?”

“Mộng Nam, tôi đã xem video thẩm tra rồi, cô dự định xử lý vụ án này thế nào?”

Ông ta sớm đã quen với phong cách làm việc của Vương Mộng Nam, nhưng lúc này nhìn thấy Vương Mộng Nam vô lễ như vậy, Mã Triều Huy cau mày, nhưng không nổi nóng.

“Dựa theo chứng cứ hiện có, nghi phạm Tân Tranh không những vô tội, hơn nữa còn là người bị hại, vô tội phóng thích – tôi đẵ cho anh ta đi rồi”.

Vương Mộng Nam đúng mực nói: “Mộng Bưu bắt cóc Tân Tranh theo chỉ thị của Lương Bác, bẳn hai người Lương Bác, Hoàng Giai Vỹ đến tàn phế, lại bắn chết bốn người, định tội thế nào thì giao cho quan tòa của tòa án đi”.

“Lương Bác và Hoàng Giai Vỹ vừa là người bị hại cũng là kẻ chủ mưu thuê người đánh giết người, suy xét đến thương tích nghiêm trọng của hai người, tạm thời phái người theo sát, đồng thời liên lạc với viện kiểm sát, cung cấp chứng cứ, sau đó đợi sau khi thương tích của hai người ốn định rồi bắt lại. Ngoài ra, Lương Thế Hào liên quan đến việc thuê hung phạm giết người, tuy trước mắt không đủ chứng cứ, nhưng tôi kiến nghị phái người giám sát, đồng thời toàn lực thu thập chứng cứ liên quan!”

“Mộng Nam, chứng cứ hiện có chưa xác thực không thể định luận, sao cô có thể dễ dàng thả nghi phạm đi? Đúng là quá qua loa đại khái rồi!”

Mã Triều Huy cau mày, lạnh lùng nói: “Bắt đầu từ bây giờ, cô không cần phụ trách vụ án này nữa, giao vụ án cho Trần Hạo phụ trách, cô phụ trách công việc khác”.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT