Lọc Truyện

Cao Thủ Chiến Hồn - Tần Tranh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Thấy Mã Triều Huy đã hiểu ra, cục trưởng Trương không nói nữa, nói xong trực tiếp tắt điện thoại.

Mã Triều Huy hơi sợ hãi đặt ống nghe xuống, sau đó tháo kính mắt, nhẹ nhàng ray thái dương – mỗi lần gặp phải vấn đề khó, ông ta đều làm như vậy!

Hai phút sau, Mã Triều Huy dùng điện thoại bàn gọi đến điện thoại văn phòng của Vương Mộng Nam, thông báo Vương Mộng Nam tiếp tục phụ trách vụ án này, sau đó rời khỏi tòa nhà văn phòng.

Mười phút sau, Mã Triều Huy lái xe đến một nơi vắng vẻ, dừng xe, lấy ra điện thoại cá nhân, gọi điện cho Lương Thế Hào.

“Phó cục trưởng Mã, sự việc ổn thỏa chưa?”

Điện thoại vừa được kết nối, Lương Thế Hào liền hỏi.

Trước đó ông ta được biết Mộng Bưu chủ động báo án đầu thú, tố giác ông ta và con trai Lương Bác thuê hung phạm giết người.

Với việc này, ông ta đã dặn di dặn lại trong điện thoại trước đó, yêu cầu Mã Triều Huy nhất định phải nghĩ cách xử lý chuyện này.

“Chủ tịch Lương, không giấu gì ông, sự việc lần này rất khó”.

Mã Triều Huy hơi bực bội nói: “Dựa theo chứng cứ hiện có, con trai ông thuê hung phạm giết người đã chắc như đinh đóng cột, vấn đề của bản thân ông không lớn, không có chứng cứ đầy đủ”.

“Cục trưởng Mã, ý của ông là, ông không thể xử lý chuyện này, con trai tôi có thể đối diện với án ngồi tù?”, giọng điệu của Lương Thế Hào lập tức trở nên không vui, gần như là đang chất vấn.

“Xin lỗi, chủ tịch Lương, thứ lỗi cho tôi lực bất tòng tâm”.

 

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT