Lọc Truyện

Cao Thủ Chiến Hồn - Tần Tranh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

vẻ mặt Trương Xuân Hoa cũng ngơ ngác nhìn Lương Thế Hào, bộ dạng hoàn toàn không thể tin được.

“Tiểu Bác, con yên tâm, con sẽ không có chuyện gì đâu”.

Đầu tiên Lương Thế Hào thấp giọng trấn an Lương Bác, sau đó đợi sắc mặt Lương Bác dần chuyển biến tốt hơn một chút, ông ta ngấng đầu lên nhìn về phía hai người cảnh sát lạnh lùng quát: “Nói xong chưa? Nói xong rồi thì cút cho tôi!”

“Ông Lương, mong ông chú ý lời nói và hành động của mình”.

Người cảnh sát nhíu mày nhìn Lương Thế Hào lại nói: “Ngoài bằng chứng vô cùng xác thực về việc con trai ông âm mưu giết người, ông cũng bị tình nghi thuê sát thủ, chúng tôi đã phát động điều tra. Trong quá trình điều tra, ông nhất định phải phối hợp với chúng tôi, theo quy định của pháp luật, chấp nhận lệnh triệu tập, thấm vấn,…”.

Lúc này, Lương Bác và Trương Xuân Hoa nhất thời đều trợn tròn mắt lên.

Chuyện tới nước này, bọn họ có thể khẳng định cảnh sát không phải đang hù dọa bọn họ!

“Cút!”

Lương Thế Hào lại nổi giận, ông ta giống như một con sư tử nổi giận, trợn mắt lên nhìn người cảnh sát.

“ông Lương, tôi nhắc nhở ông một lần nữa, mong ông chú ý đến lời nói và hành động của mình”.

Người cảnh sát không chút sợ hãi trước dáng vẻ tức giận của Lương Thế Hào còn lạnh lùng nói.

“Hay, hay lắm, tôi nhớ kỹ lời cậu nói rồi! Tôi cam đoan, cậu sẽ phải hối hận vì những lời nói vừa rồi!”, Lương Thế Hào gần như gằn những lời này ra từ kẽ răng, giọng điệu đậm tính uy hiếp.

“Ông đang uy hiếp tôi sao?”

Người cảnh sát khinh thường cười cười nói: “Trước khi đến đây, đội trưởng đã đặc biệt nhắc nhở tôi, nói tôi có thể phải chịu uy hiếp, cô ấy còn nói, nếu tôi chịu uy hiếp thì bảo tôi chuyến một lời đến ông”.

‘LỜL.gì?

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT