Lọc Truyện

Cao Thủ Chiến Hồn - Tần Tranh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

“Lương Thế Hào tìm bố đối phó Tân Tranh, bố không thế vong ơn phụ nghĩa, mặt khác, bố với Lương Thế Hào vừa là bạn bè, vừa là đối tác làm ăn, tất nhiên cũng không thể giúp Tân Tranh đối phó ông ta”.

Trương Bách Hùng nhẹ nhàng gõ mặt bàn làm việc được làm bằng gỗ tử đàn, chậm rãi nói.

“Với tính cách của Lương Thế Hào, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bố không giúp ông ta, kiểu gì ông ta cũng sẽ tìm đến những người khác, chắc hẳn tên Tân Tranh đó sẽ không có kết cục tốt”, Trương Cổ nói, trong lòng đã nắm bắt được phần nào.

Trương Bách Hùng im lặng không nói gì.

“Đúng rồi, bố nuôi, đã điều tra ra được kẻ đứng đằng sau vụ bắt cóc Hân Như chưa? Nếu điều tra ra được thì con sẽ dẫn người đi trả lễ!”, Trương Cổ lại hỏi.

“Tên Hoàng lão tà đó ngồi trong đồn cảnh sát rồi vẫn không chịu mở miệng, manh mối bên ngoài quá ít, tạm thời vẫn chưa thế điều tra ra được”.

Trương Bách Hùng nghe thế bèn nhìn Trương Cổ một cái, sau đó lại nói: “Con không cần phải quan tâm đến chuyện này, để bố sắp xếp người khác làm”.

“Được thôi bố nuôi, không còn chuyện gì nữa thì con đi ra ngoài trước”.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT