Lọc Truyện

Cao Thủ Chiến Hồn - Tần Tranh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Nói xong, Dương Sách cầm lấy điện thoại di động đứng dậy, cùng A Cửu và Kim Cương bước nhanh về phía cống biệt thự.

“Bầu trời vùng tam giác Trường Giang sắp đổi màu rồi!”

Lưu trọc theo ngay phía sau hơi giật mình, nhưng phần lớn là hào hứng!

Soạt!

Soạt!

Soạt!

Khi Tân Tranh dẫn theo bốn người Tô Diệu Y, Trương Hân Như, Trần Tĩnh và Phan Dung tiến vào quán bar, dường như có một thứ ma lực nào đó

liên tục thu hút ánh mắt những vị khách trong quán, cả nhân viên dẫn đường cũng thường xuyên liếc nhìn bốn người họ.

Tân Tranh cũng được thơm lây, nhanh chóng trở thành đối tượng được mọi người để mắt tới.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía anh cũng khá là phức tạp, có hâm mộ, ghen tị… Nhưng bọn họ đều rất muốn biết, Tân Tranh là cái thá gì mà có thể dẫn theo bốn người đẹp đến quán bar Hoàng Hậu?

“Cho hỏi các vị muốn dùng gì?”

Sau đó, trong ánh mắt của tất cả mọi người, Tân Tranh dẫn theo bốn cô gái đi đến bàn tít trong góc ngồi xuống, phục vụ mỉm cười hỏi, ánh

mắt lại liên tục đảo quanh bốn người, dường như đang đánh giá xem trong bốn cô thì ai đẹp hơn.

“Rượu vang đỏ đi, anh thấy sao?”

Trương Hân Như nói xong lại nhìn sang Tân Tranh để hỏi ý kiến anh.

“Trước đó các cô đã uống một ít rượu trắng, tốt nhất là uống chút bia, thế sẽ không dễ say”, Tân Tranh đề nghị.

Người từng được mệnh danh là đại ma vương thành Tứ Cửu, anh phải thường xuyên mang đám nhỏ ở đại viện lăn lộn đi uống rượu, với rượu thì anh vẫn có chút kinh nghiệm.

Nói chung, uống rượu trắng rồi thì uống thêm rượu ngoại hoặc bia sẽ dễ

bị say, hơn nữa còn cực kỳ khó chịu, nếu uống bia không sẽ dễ chịu hơn nhiều.

“Mình đồng ý với đề nghị của anh Tranh”, Tô Diệu Y gật đầu đồng ý.

“Mình không biết gì nhiều về rượu, các cậu cứ xem đi”, Trần Tĩnh nói.

“Tôi…”

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT