Lọc Truyện

Cao Thủ Chiến Hồn - Tần Tranh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

.Tân Tranh nheo mắt đảo nhìn Hứa Bằng Phi một cái, việc gấp trước mắt, việc đầu tiẽn anh phải làm là xử lý vết thương của Mã Bình, sau đó làm rõ đầu đuôi sự việc, rồi tính số với đối phương.

“Tính sổ? He, đúng là khấu khí rất lớn! Tao lại muốn xem xem, hôm nay mày tính số với tao thế nào!”

Hứa Bằng Phi cười lạnh lùng một tiếng, sau đó quay đầu, dùng giọng điệu chắc nịch nói với Tân Tranh: “Nói với Vương Hổ, tao tên là Hứa Bằng Phi, ở phòng bao 206, bảo ông ta đưa nhiều người đến một chút!”

ừm?

Nghe thấy lời của Hứa Bằng Phỉ, nhìn dáng vẻ đầy tự tin của Hứa Bằng Phỉ, bảy người bảo vệ đều lo lắng, không kìm được dồn ánh mắt sang Tân Tranh.

Lý trí nói với bọn họ, thản phận của Hứa Bằng Phi không tầm thường, nếu không chắc chắn gã sẽ không nói như vậy.

“Tiếu Tranh, chốc nữa đợi giám đốc Vương đến, cậu nói với ông ta một tiếng, chuyện này không liên quan đến các cậu, tôi làm thì tôi chịu, bọn họ có gì cứ nhằm vào tôi”.

Mã Bình sớm đã phán đoán được thân phận của Hứa Bằng Phi không đơn giản, hôm nay thấy sự việc phát triển đến bước này, biết Hứa Bằng Phi dự định mượn nhân viên bảo vệ quán bar Quốc Vương ra tay với đám người mình.

Dưới tình hình như vậy, anh ta vốn không từng nghĩ sẽ dựa vào quan hệ của Tân Tranh và Vương Hổ đế có thể trốn được kiếp nạn này, chỉ hy vọng đừng liên lụy đến mấy người Tân Tranh!

“Anh Mã, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu”.

Tân Tranh không ngờ Mã Bình lại trọng nghĩa khí như vậy, đầu tiên có chút ngạc nhiên, sau đó vổ vai Mã Bình.

Trong lúc nói, Tân Tranh dìu Mã Bình ngồi lên sofa, cầm một chiếc khăn ấm chưa sử dụng, dùng sức vắt cạn nước, sau đó đắp khăn lẻn vết thương của Mã Bình.

“Anh Mã, rốt cuộc là thế nào?”

Trong lúc Tân Tranh giúp Mã Bình cầm máu, anh vừa lên tiếng hỏi, một mặt là muốn tìm hiểu rõ đầu đuôi sự việc, mặt khác cũng muốn di chuyển sự chú ý của Mã Bình.

“Là thế này…”

Mã Bình nhanh chóng kế lại quá trình sự việc một lượt.

Khi kế đến lúc Hứa Bằng Phi ép anh ta quỳ xuống, hai mắt của anh ta đỏ bừng, vừa ấm ức vừa tức giận.

Bảy người bảo vệ vỏ cùng tức giận, hận không thế xông lên báo thù cho Mã Bình, nhưng nghĩ đến thân phận không tầm thường của Hứa Bằng Phi, hơn nữa còn muốn sắp xếp Vương Hố đưa người đến, thì không ai dám ra tay.

Bởi vì, bọn họ sớm đã qua độ tuổi nhiệt huyết kích động, sự tâm huyết chính trực trong người đã bị hiện thực tàn khốc mài mòn.

“He, một mình mày quỳ xuống thì chuyện này cũng kết thúc. Hôm nay cho dù mày muốn quỳ cũng muộn rồi – hôm nay, tất cả chúng mày đều phải nằm mà ra khỏi đẳv!”_____________________________

Thấy bảy người bao vệ ngay cả xì hơi cũng không dám, Hứa Bằng Phi càng không sợ gì hết, cười lạnh lùng nhìn Tân Tranh: “Đặc biệt là mày, lại ra tay với người của tao, cho dù mày là anh em của Vương Hổ, cũng phải trả cái giá thảm khốc!”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT