Lọc Truyện

Cao Thủ Chiến Hồn - Tần Tranh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Bên trong phòng bao vô cùng an tĩnh.
Không ai ngờ được Tân Tranh lại cường thế đến vậy, Hứa Bằng Phi sau khi biết được thân phận của anh vẫn không có ý định từ bỏ, thậm chí không nể mặt mũi Trương Bách Hùng.
“Anh ta rốt cuộc là ai?”
Giờ phút này, trong lòng mấy em gái bồi rượu, nhản viên phục vụ, pha chế ở quán bar đều tràn ngập nghi hoặc.
Trong trí nhớ của họ, chưa có ai dám gây sự với Hứa Bằng Phi ở quán bar Quốc Vương, cũng chưa từng có ai dám nháo loạn ớ quán bar Quốc Vương sau khi Vương Hổ tiến vào.
Không chí bọn họ nghi hoặc mà Hứa Bằng Phi và đám thuộc hạ của gã cũng vậy.
Vốn đĩ bọn họ đều nghĩ Tân Tranh và Vương Hố là bạn bè, hiện giờ xem ra mối quan hệ giữa Tân Tranh và Vương Hố cũng không tốt như họ tưởng tượng.
“Vương Hổ, anh ta rốt cuộc là ai?”
Hứa Bằng Phi nhịn không được mớ miệng hỏi, đồng tử mở to, những người dám làm vậy với Trương Bách Hùng không nhiều, mà ở thế giới ngầm
lại càng không có lấy một người.
“Anh ta là vệ sĩ của Hân Như”, Vương Hổ giải thích.
“Mẹ nó, vệ sĩ của Hân Như lại dám ngồng cuồng vậy sao, ăn gan hùm mật gấu rồi hả?”
Sau khi biết được thân phận của Tân Tranh, Hứa Bằng Phi nối giận, theo gã thấy dù có là vệ sĩ của Trương Bách Hùng cũng không thể bất kính với Trương Bách Hùng như vậy.
“Tân Tranh, tôi phải nhắc nhở cậu, Bằng Phi là con trai của Hứa lão đại. Cho dù trước đó anh ta có làm sai thì cậu cũng không được ra tay nặng như vậy, lại càng không nên thất lề”.
Sắc mặt Vương Hổ có chút khó coi, dựa theo tình thế hiện giờ, ông ta không thế không ra mặt, cũng không nhất thiết phải đi xin chỉ thị của Trương Cổ.
Bời dùng đều ngón chân cũng có thể đoán được, Trương Cổ chắc chắn đứng về phía Hứa Bằng Phi!
‘Tiểu Tranh, hay là bỏ qua chuyện này đi”.
Sau khi Mã Bình biết Tân Tranh là vệ sĩ của Trương Hân Như anh ta có chút ngạc nhiên, sau đó
nghĩ đến thân phận của Hứa Bằng Phi, vẻ mặt có chút bất an nhìn Tân Tranh nói.
Hiển nhiên, theo anh ta thấy, thân phận của Tân Tranh không thể so bì với Hứa Bằng Phi, nếu chuyện này đến tai Trương Bách Hùng chắc chắn người chịu thiệt vẫn là Tân Tranh thôi.
Anh ta không muốn Tan Tranh vì chuyện của mình mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
‘Anh Mã, đừng quá lo, không sao đâu, anh tự xử lý vết thương trước đi, đợi cầm máu rồi thì đến nhà vệ sinh sát khuẩn”, Tân Tranh nói xong, buông tay ra, đưa miếng băng cho Mã Bình băng bó vết thương.
“Vương HỐ, đừng nhiều lời với hắn, bảo người của ông ra tay đi, tất cả hậu quả để tôi gánh”.
Cùng lúc đó, Hứa Bằng Phi cũng mở miệng nói, trong mắt gã thì thân phận của Tân Tranh không đáng nhắc tới.
Huống chi, vừa rồi Tan Tranh bất kính với Trương Bách Hùng, mặc dù không đến tai Trương Bách Hùng, nhưng suy cho cùng người đáng trách vẳn là Tân Tranh chứ không phải gã.
‘Vương Hố, ông cũng thấy rồi, tôi không muốn ép ai cả, nhưng anh ta thì khác, ông đừng nghĩ đến
chuyện giảng hòa”.

Danh sách truyện HOT