Lọc Truyện

Cao Thủ Chiến Hồn - Tần Tranh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Hứa Cường gật đầu, sau đó ngồi trên sofa châm một điếu thuốc.
“Vậy đợi chú Trương tới, chúng ta sẽ qua đó, dù sao con đã bảo Vương Hố phái người canh giữ ở cửa quán bar, bọn chúng không chạy được!”, Hứa Bằng Phi kích động không thôi, theo gã thấy, Trương Bách Hùng đến khỏng chỉ chẳc chắn có thế giúp hắn ra tay báo thù, mà về sau còn có cái đế khoe khoang!
“Con cho rằng bố đến để ra mặt cho con?”
Hứa Cường nghe thấy liền hiếu ra Hứa Bằng Phi đã hiếu lầm mục đích đến đây của ông ta, tức đến mức lập tức dập tát điếu thuốc, vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép mắng: “Tao tới đây là đế xin lỗi Tân Tranh thay mày đấy!”
Ngu người.
Cả đám hoàn toàn ngu người luôn rồi!
Nghe thấy Hứa Cường nói, cho dù là Hứa Bằng Phi hay là bốn tên đàn em của ông ta cũng đều ngây ra!
Vốn bọn chúng đã bàn bạc xong sau khi Hứa Cường đến thì sẽ đối phó với Tân Tranh thế nào, tên nào cũng háo hức muốn trông thấy kết cục thê thảm của Tân Tranh. Ấy vậy mà Hứa Cường lại nói ông ta đến đây là đế xin lỗi Tân Tranh…
Chuyện này… khiến chúng kinh ngạc đến mức không từ ngữ nào có thể hình dung được!
Dưới ánh đèn, bọn chúng trông như bức tượng Ngũ Tôn bằng gỗ vô cùng sống động, mắt trợn trừng, không thế tin nối, bất động mà nhìn Hứa Cường.
“Bố… Bố, bố nói là bố đến xin lỗi?”
Mười mấy phút sau Hứa Bằng Phi mới hồi hồn, không thế tin nối mà hỏi.
Gã biết rõ bố mình là một trong Tam quý mới của tập đoàn Bách Hùng, đại ca xã hội đen có máu mặt ờ Đông Hải hay thậm chí là cả Hoa Hạ.
Hôm nay gã bị người khác đánh thành ra thế này ấy vậy mà bố gã lại không giúp gã báo thù, ngược lại còn đi xin lỗi đối phương!
Đã thế… đối phương còn chỉ là vệ sĩ của Trương Hân Như!

Nhập mật khẩu: 1234
vào ô bên dưới tại trang web лhayho. čom để đọc tiếp.
Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập nhảy hố chấm com để ủng hộ chúng mình nhé.

Chuyện này khiến gã cảm thấy quá hoang đường!
“Cậu ta có tiếp nhận xỉn lỗi hay không cũng chưa biết”, Hứa Cường trực tiếp đưa ra đáp án.
“Hân… Hắn đánh con thành thế này, tại sao chúng ta phải xin lỗi? Lẽ nào bởi vì hắn là vệ sĩ của Trương Hân Như?“, Hứa Bằng Phi không thế hiếu nổi: “Nhưng bố là anh em với chú Trương cơ mà!”
“Mặc dù cậu ta chỉ là một vệ sĩ nhưng giỏi võ một cách khủng khiếp, từng hai lần cứu mạng Hân Như, hơn nữa… còn có quan hệ rất tốt với chú Trương!”
Hứa Cường vốn muốn nói tất cả mọi chuyện Tân Tranh làm ớ Nam Tô nhưng thấy có người ngoài nẽn lập tức lảng sang chuyện khác.
Như ông ta nói, ông ta kiên quyết đích thân đến xin lỗi, một mặt là vì kiêng dè trước vũ lực đáng sợ của Tân Tranh, mặt khác cũng không muốn làm ảnh hường đến quan hệ giữa Tân Tranh và Trương Bách
Hứa Bằng Phi há miệng, nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng, không biết phải nói gì.
Tinh hình thay đối quá nhanh, kế hoạch không thể theo kịp!
Lúc này, gã có cảm giác như rơi từ thiên đường xuống địa ngục!
Gã thậm chí còn nghi ngờ ông trời đang trêu đùa gã…
Nếu không, một tên vệ sĩ sao có thế trở thành một người mà đến bố gã cũng phải kiêng dè?
“Lúc trước con không nói dối bố đấy chứ?”, Hứa Cường thấy vậy thì chợt nghĩ đến gì đó, khỏng yên tâm hỏi lại.
Hứa Bằng Phi thẫn thờ lắc đầu, dáng vẻ ủ rũ như vừa mất sổ gạo.
“Vậy thì tốt”.
Hứa Cường thở phào, sau đó an ủi: “Chú Trương sẽ cùng bố đi gặp cậu ta, hắn cậu ta sẽ nế
mặt, không truy cứu chuyện này nữa”.

[/datpass]

Danh sách truyện HOT