Lọc Truyện

Cao Thủ Chiến Hồn - Tần Tranh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

“Được rồi, đợi vết thương của cậu khỏi thì gọi lại cho tôi, trước tiên cứ vậy đã”, Mạnh Vạn Ngân nói xong, không đợi Mẵ Bình đáp lời đẵ trực tiếp ngắt điện thoại, anh ta mang theo công văn bước nhanh về phía kí túc xá.

Anh ta muốn đi tìm mấy người bảo vệ khác để xác minh hết thảy những gì Mã Bình nói.

10 phút sau.

Từ miệng của nhân viên bảo vệ có tên lão Vương, anh ta đã biết những chuyện xảy ra đêm qua, cơ hồ đều giống với những gì Mã Bình nói.

Kết quả này khiến anh ta vô cùng kinh ngạc.

Thân là trướng bộ phận an ninh của trường đại học Đỏng Hải, anh ta có mạng lưới quan hệ rộng rãi, kết bạn với đa số tầng lớp, kinh nghiệm từng trải phong phú.

Mã Bình dê dàng tin lời giải thích của Tân Tranh nhưng anh ta thì không!

Theo anh ta thấy, Trương Bách Hùng là người trọng tình trọng nghĩa, tuy Tân Tranh đã cứu con gái ông ta 2 lần nhưng không đủ để ông ta không màng hết thảy như vậy.

Dù sao Hứa Cường và Trương Bách Hùng cũng là anh em kết nghĩa, hơn nữa còn là cánh tay trợ giúp đắc lực của ông ta.

Huống chi, Tân Tranh từng cảnh cáo, anh ta vẫn cảm thấy nhà họ Lương sụp đổ cũng không hẳn vì nữ cảnh sát Vương Mộng Nam mà bởi vì Tân Tranh!

“Xem ra, về sau mình không chỉ cần dề dàng với cậu ta mà còn phải tạo quan hệ cá nhân tốt”.

Sau khi Mạnh Vạn Ngản bảo lão Vương rời đi, anh ta đốt một điếu thuốc lá hảo hạng Nam Kinh Vũ Hoa trong hộp 55 điếu, nhả ra một hơi khói và tự thều thào một mình nói.

Cùng lúc đó.

Tân Tranh cũng không biết hành động mình làm tối hôm qua nhanh như vậy đã truyền đến tai Mạnh Vạn Ngân, hơn nữa còn thay đối thái độ của Mạnh Vạn Ngân đối với anh.

Anh vẫn giống ngày hôm qua, đi theo Trương Hân Như, Tô Diệu Y và Trần Tĩnh đến lớp học với tư cách là một sinh viên dự thính.

Khác với trung học phổ thông, giảng đường ở các trường đại học không có chò ngồi cố định, sinh viên có thế ngồi tùy ý.

Ngày hôm qua, Tẳn Tranh cùng ngồi cùng ba người Trương Hân Như đã khiến cho các nam sinh khác hâm mộ lẫn ghen tị, kết quả hôm nay có người cố tình đưa ra chủ ý khiến hàng ghế đầu chí còn lại ba chiếc ghế trống.

Sau khi tiến vào phòng học, Tân Tranh phát hiện hàng ghế đầu chỉ còn lại 3 ghế trống anh liền tiến về hàng ghế phía sau, để ba chổ kia dành cho ba người Trương Hân Như.

Dù sao, ba người Trương Hân Như đến đây đế học, còn anh chỉ đến dự thính, đồng thời bảo vệ Trần Tính tiện trải nghiệm một chút cuộc sống sinh viên.

Hum?

Trương Hân Như thấy hành động này của Tân Tranh cô rất muốn theo anh đến hàng ghế phía sau ngồi, kết quả hết ghế chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ đó.

Ngồi bên cạnh chiếc ghế trống chính là Phan Dung!

Phan Dung cũng tính là một đại mỹ nhân, muốn chen chân vào vòng xoáy của giới thượng lưu, luôn tỏ ra lạnh lùng với các bạn trong lớp, bộ dạng nữ thần cao lãnh, khiến đám con chỉ dám ngước nhìn, còn các bạn nữ không dám tiếp xúc.

Bởi vậy, đến giờ tự học, mấy vị trí bên cạnh cô ta đa phần đều bỏ trống.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT