Lọc Truyện

Cao Thủ Chiến Hồn - Tần Tranh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Hắn lấy điện thoại ra, thấy có một tin ngắn: Đến nơi an toàn không? Không bị cơ quan đặc biệt của Họa Hạ để ý chứ?

“Đến nơi an toàn, không bị cơ quan đặc biệt Hoa Hạ để ý, các anh quá cẩn thận rồi. Ngoài ra, có thế nói với thủ lĩnh, hủy bò hợp tác với ba tố chức khác, một mình tôi hoàn thành nhiệm vụ không?”

Ngón tay Fujino nhanh nhẹn lướt trên màn hình điện thoại, trả lời tin nhắn, vẻ mặt thấp thoáng có chút không vui.

Trên thực tế, khi tổ chức Nhẫn Hồn phái hắn ra tay hoàn thành nhiệm vụ này, hắn rất vui.

Một mặt, thù lao của nhiệm vụ này thực sự quá hậu hĩnh, một trăm triệu USD, vượt xa những nhiệm vụ mà hắn nhận.

Mặt khác, theo nhiệm vụ đề ra, mục tiêu rất có khả năng là quản nhân xuất ngũ quân đội đặc chủng Hoa Hạ.

Hắn rất muốn trải nghiệm cảm giác giết quân nhân Hoa Hạ!

Bởi vì tổ tiên của hắn là quản nhân, hơn nữa còn tham gia chiến tranh thế giới lần thứ hai, theo quân đội đến Hoa Hạ, cuối cùng chết tại Hoa Hạ!

Hắn muốn thông qua nhiệm vụ lần này, tính lãi với quân nhản Hoa Hạ!

Nhưng.

Hôm qua, người quản lý phụ trách sắp xếp nhiệm vụ trong tố chức nói với hắn, sẽ hợp tác với ba tổ chức sát thủ lớn Địa Ngục Hỏa, Hắc Quả Phụ, Ám Nguyệt cùng hành động, đồng thời liên hiệp với thành viẽn Hắc Bang của Đông Hải, giết mục tiêu, thù lao chia đều cho bốn tổ chức sát thủ lớn.

Ngoài ra, thành viên Hắc Bang của Đông Hải đó còn được thêm mười triệu USD, là phần thưởng của bọn họ!

“Thủ lĩnh đã đàm phán với thủ lĩnh của ba tố chức đó rồi, đã thống nhất, kế hoạch nhiệm vụ không thể thay đổi. Sau khi anh đến Đông hải, sẽ có một người Hoa Hạ tên Trương cổ liên lạc với anh, sau đó họp mặt với người của ba tổ chức khác, các anh quyết định phương án cụ thế theo tình hình thực tế. Thủ lĩnh yêu cầu phải hoàn thành nhiệm vụ!”

Rất nhanh người quản lý phụ trách sắp xếp sát thủ của tố chức sát thủ Nhẫn Hồn gửi tin nhắn trả lời.

“Hiếu rồi!”

Fujino trả lời lại hai chữ đơn giản ngắn gọn, sau đó cất điện thoại, trong lòng thầm cười lạnh lùng: “Người Hoa Hạ đã từng vì nội chiến mà suýt nữa bị đế quốc Nhật Bản chúng ta chinh phục, sao lại không ghi nhớ như vậy, còn giữ tật xấu thâm căn cố đế này? He, đúng là chủng tộc cấp thấp!”

Bốn mươi phút sau, Fujino đến ga tàu, ngồi tàu cao tốc đến Đông Hải.

Trong lúc đó.

Một chiếc máy bay từ Công – gô bay đến Nam Quảng hạ cánh đúng giờ tại sân bay Nam Quảng.

Một thanh niên mặc quần bò, áo sơ mi hoa to rộng, đội mũ bóng chày và đeo kính đen, đeo ba lô, nhìn có vẻ giống thanh niên phong cách hip hop.

Nhưng.

Nhưng dáng đi của hắn không hề giống thanh niên hip hop chút nào.

Danh sách truyện HOT