Lọc Truyện

Cao Thủ Chiến Hồn - Tần Tranh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Trước đây tố chức sát thủ Hắc Qủa Phụ từng tiếp nhận một nhiệm vụ trong lãnh thổ Hoa Hạ, cuối cùng bị tổ chức tình báo Hoa Hạ phát hiện, kết quả sát thủ trẻ tuồi thực thi nhiệm vụ đã phải bỏ mạng!

Cô ta tuy đã nghe danh bộ đội đặc chủng Lợi Kiếm như sấm bên tai, nhưng trước giờ chưa từng thất bại nhiệm vụ nào điều này khiến cỏ ta không phục lắm, muốn thử một phen.

Bên trong gian phòng xa hoa của một khách sạn cao cấp ở Đông Hải.

Một người đàn ông trên người chỉ mặc chiếc con, đứng bên cửa sổ, nhíu mày nhìn ngắm những tòa nhà có độ cao khác nhau và những con đường dài vô tận, vẻ mặt rất không hài lòng.

Trong tay người đàn ông cầm một thiết bị giao tiếp đặc biệt, đang nói chuyện với một ai đó.

“Chết tiệt, đáng lẽ không nên hợp tác với người nhát gan như vậy”.

Biết người của ba tổ chức kia không dám trực tiếp đáp máy bay xuống thẳng Đông Hải, người đàn ông đó không khỏi thấp giọng mắng một tiếng: “Mục tiêu nghi là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, cũng không phải là người của bộ đội đặc chủng Lợi Kiếm trong truyền thuyết thì sợ cái gì hả? Đám lính đặc chủng đó chỉ quen tác chiến trong rừng, tôi còn có thế tiêu diệt cả một tiểu đội đấy!”

“Genk, tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của cậu nhưng đây là quyết định của thủ lĩnh, tôi không có quyền thay đổi”.

Rất nhanh từ trong ống nghe đã truyền đến một giọng nói bất đắc dĩ: “Hơn nữa, thủ lĩnh dám đế cậu trực tiếp tiến vào Đông Hải bởi trên danh nghĩa cậu đã là một người chết, dù có bị tình báo Hoa Hạ phát hiện cũng sẽ không hoài nghi”.

“Hừm, xem ra thủ lĩnh cũng rất sợ Lợi Kiếm của Hoa Hạ nhỉ”.

Genk cười lạnh, hắn ta từng là con dao sắc bén của bộ đội đặc chủng ở một quốc gia Châu Âu nào đó, trong một lần làm nhiệm vụ thất bại rồi trở thành tù nhân, bị quân đội nước này phán chết. Hắn ta phải chịu đả kích sâu sắc liền trực tiếp gia nhập tổ chức Ám Nguyệt.

Theo một định nghĩa nào đó, mặc dù tố chức Ám Nguyệt đứng thứ 5 trong danh sách các tổ chức sát thủ và được đánh giá A + trên web đen, nhưng nó không phải là một tố chức giết người thuần túy mà là một tổ chức đánh thuê.

“Genk, sự tồn tại của bộ đội đặc chủng Lợi Kiếm khiến tất cả tố chức thế giới ngầm đều phải kinh sợ, nhất là Long Vương của Hoa Hạ”.

Có lẽ bởi vì Genk chế nhạo thủ iïnh, chủ nhân ở đầu dây bên kia có chút bất mãn, lạnh lùng cảnh cáo: “Đừng quên, ngay cả tổ chức ma cũng vì bộ đội đặc chủng Lợi Kiếm Hoa Hạ mà chịu không ít thiệt hại – Long Vương Hoa Hạ một mình gỉết chết hai mươi tám người của bẽn họ đấy!”

“Chết tiệt, ông đừng có lấy Long Vương Hoa Hạ ra dọa tôi, mục tiêu của chúng ta không phải người của bộ đội đặc chủng Lợi Kiếm, lại càng không phải Long Vương của Hoa Hạ”, Genk tức giận mắng.

“Nếu mục tiêu là Long Vương Hoa Hạ thì tiền thuê có gấp 10 lần, thủ lĩnh cũng tuyệt đối không nhận nhiệm vụ này”.

Chủ nhân của đầu dây bên kia trầm giọng nói: “Bởi vì, điều đó đồng nghĩa, sẽ chết”.

Với 30 năm phát triển thần tốc, sức mạnh kinh tế, sức mạnh quân sự và thực lực toàn diện của Hoa Hạ không ngừng được nâng cao, nay đã trở thành một nước lớn thu hút sự chú ý của toàn thế giới.

Việc nâng cao thực lực toàn diện của quốc gia đã khiến các tổ chức ngầm trên toàn thế giới phải nể sợ Hoa Hạ.

Nhất là đối với bộ đội đặc chủng Lợi Kiếm, họ

vô cùng kiêng nể thậm chí có thế nói là sợ hãi.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT