Lọc Truyện

Cao Thủ Đấu Khí - Kim Thần

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Bác sĩ thực tập và hai y tá cũng lầm lũi chuồn lên xe đi mất.  

 

Cô gái tóc ngắn chống nạnh ngửa đầu cười lớn ha ha phóng túng, sóng lớn trước ngực rung lên không ngớt, đâu có chút dáng vẻ của phụ nữ.  

 

Ba người Vương Văn Long nở nụ cười khổ, nhưng không dám nói gì, càng không dám hỏi thêm nửa câu, lập tức biến đi.  

 

Người ta là nhân viên an ninh quốc gia, nghe khẩu khí có vẻ không coi cả cục trưởng Trần ra gì, người như vậy, không chọc vào được.  

 

Cô gái tóc ngắn lạnh lùng hừ một tiếng, đắc ý mắng mấy câu đồ nhát gan, rồi quay đầu nói với Kim Thần.  

 

“Này, anh đồng nát, tôi đi đây”.  

 

“Hôm nay được chứng kiến Quỷ Môn Châm, khá được, ha ha…”  

 

Cô ta cúi đầu lại đá Tôn Lâm Quốc một cái, hằm hằm mắng: “Còn ông già nhà ông nữa, còn muốn tìm cái chết nữa, tôi cho ông đi vào tẩy não”.  

 

 

 

Nói xong, cô gái tóc ngắn vác kính râm lớn sải bước đi xa.  

 

Đôi chân rắn chắc mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, thân hình đung đưa uyển chuyển hiện ra vẻ gợi cảm hoang dã, vô cùng sống động.  

 

Một chiếc xe SUV màu đen hình hộp dừng bên đường, cô gái tóc ngắn thò đầu ra qua cửa kính xe, nói với Kim Thần một câu chẳng đâu vào đâu.  

 

“Anh đồng nát, hôm nào đến nhà chúng tôi, tôi bán đồ cho anh”.  

 

Tiếng động cơ ầm ầm vang lên, hai lốp xe trên mặt đất nổi lên khói đen xì, xe SUV lao đi cực nhanh như com báo vồ mồi.  

 

Hiện trường chỉ còn lại hai người Tôn Lâm Quốc và Kim Thần, một người ngồi ngẩn ngơ, một người yên lặng đứng đó.  

 

Tính cách của cô gái kỳ lạ khiến mình hoàn toàn không thể thích ứng, một giây trước còn thề phải xử lý mình, một giây sau đã cười hi hi ha ha tạm biệt mình, còn nói sẽ chiếu cố việc làm ăn của mình.  

 

Đúng là không thể hiểu nổi!  

 

Bây giờ mình còn cầm một thứ, chính là hộp kim châm của cô gái kỳ lạ đó để quên.  

 

Hộp kim châm được làm từ gỗ tử đàn, hoa văn mắt quỷ, gỗ dầy và chắc chắn, vừa nhìn là biết được sử dụng thường xuyên.  

 

Hơn nữa đã sử dụng được hai trăm năm.  

 

Gỗ tử đàn là một trong những loại gỗ tốt nhất cho đến nay, bền chắc dày nặng, được gọi là gỗ đế vương.  

 

Bên trong chiếc hộp gỗ tử đàn dài một thước là bảy mươi hai cây kim châm chia thành ba nhóm, đẩy đủ các loại kích thước.  

 

Cây kim châm màu trắng bạc, kiểu dáng thuộc loại chuyện dụng của các thầy thuốc đầu và giữa đời nhà Thanh.   

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT