Lọc Truyện

Cao thủ tu chân - Diệp Thiên (Truyện full) - Tác giả: Phong Hòa

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Đương nhiên với độ lớn mạnh của Lang tộc vũ trụ và Huyết tộc vũ trụ, bọn họ cũng hiếm khi chết ở bên ngoài. Trong một trăm năm gần đây, trong Lang tộc vũ trụ và Huyết tộc vũ trụ mỗi bên cũng chỉ có một người ngã xuống.  

 

Người chết trong Huyết tộc vũ trụ tên là Wald.  

 

Người chết trong Lang tộc vũ trụ tên là Ryan.  

 

Hai người này có cùng điểm chung, đó là bọn họ đều chết sau khi đến Trái Đất, thần hồn tan biến.  

 

Nghĩ đến đó, ánh mắt hai người đều nhắm đến Diệp Thiên, vẻ mặt trở nên âm trầm một cách triệt để.  

 

“Chính cậu đã giết Wald? (Ryan?)”.  

 

Đối mặt với câu chất vấn của hai người họ, Diệp Thiên bình thản đáp lại: “Dám dòm ngó đến Trái Đất, định cướp đi tinh thể Trái Đất, đương nhiên tôi sẽ không cho bọn họ cơ hội sống sót rời khỏi!”.  

 

“Khốn nạn!”.  

 

Dứt lời, trong không trung chợt nổ ra tiếng gào thét, người trung niên mặc huyết bào bước tới một bước, vung một tay ra.  

 

Soạt!  

 

Khoảnh khắc ông ta ra tay, trong hư không bỗng dưng hiện ra một con dơi khổng lồ, lướt ngang qua, bổ nhào về phía Diệp Thiên.  

 

Viền ngoài cơ thể con dơi khổng lồ tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, vô cùng sắc bén, không thua kém gì thần binh.  

 

Người đàn ông ở trần cũng đồng thời ra tay, tia sáng đỏ máu dâng lên trong mắt, năm ngón tay cong lại, đột ngột vung ra, hóa thành một móng vuốt như thực thể to trăm trượng, xuyên thẳng qua hư không, vồ xuống đỉnh đầu Diệp Thiên.   

 

 

 

Nghe nói người trong tộc bị giết, Lang tộc vũ trụ và Huyết tộc vũ trụ xem trọng sinh mạng của người trong tộc nhất, đương nhiên không nhẫn nại được nữa.  

 

Hai người nổi giận ra tay, không hề nương tay, không gian mà Diệp Thiên đứng lập tức bị hai đòn tấn công to lớn phong tỏa bao trùm.  

 

Trong nháy mắt hai người họ ra tay, khí tức mạnh mẽ đã bị Diệp Thiên nắm bắt được, cậu hơi nheo mắt lại.  

 

“Hai vị nguyên anh?”.  

 

Giờ phút này, ngay cả Diệp Thiên cũng âm thầm kinh ngạc.  

 

Mặc dù Chúc Long mà lúc trước cậu đánh bại cũng thuộc cảnh giới nguyên anh, nhưng là dựa vào ngoại lực nâng cao sức mạnh tinh thần của mình, nhờ đó mới miễn cưỡng đạt tới cảnh giới nguyên anh.  

Hai người trước mắt lại không dựa vào bất cứ thủ đoạn và ngoại lực nào, chính xác là thực lực cứng của bản thân họ đạt đến cảnh giới nguyên anh.  

 

Trong không gian này có hạn chế về pháp tắc thời gian do Mộ Chủ Bắc Hoang đặt ra. Điều này chứng tỏ độ tuổi của hai người đều nhỏ hơn hai nghìn tuổi. Nguyên anh chưa tới hai nghìn tuổi, trên khắp dải Ngân Hà cũng được xem là sự tồn tại hiếm hoi.  

 

Từ đó có thể thấy, thiên phú của Lang tộc vũ trụ và Huyết tộc vũ trụ được ông trời ưu ái như thế nào.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT