Lọc Truyện

Chàng Rể Bác Sĩ - Diệp Phi (tác giả Diệp Phàm)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2005:

Tiền Gia Hân cũng giật mình sợ hãi, thật ngạc nhiên với hành động này của mạ, sau đó kịp lấy lại phản ứng, điều này sợ là ý của ông nội bọn họ.

Chỉ là không bị ng nội từ trước đến này hòa khí sinh tài lấy sức mạnh ở đêu mà không nể mặt hội thương hội miên Nam.

Dù sao đôi bên vẫn có không ít dự án hợp tác, nhưng cho dù như thế nào th cô bắt đầu cảm thấy hưng phấn, hy vọng mẹ cỏ thể quấy rối bữa tiệc, khiến Kim Trí Viên và Diệp Phi mất mặt, trút giận cho cô ta “Đồ khốn, quá ức hiếp người ta rồi” Giờ phút này những người tuổi trung niên mới phản ứng và rút chiếc gậy vung vấy về phía trước.

Từng người nổi giận đùng đùng, chuẩn bị ra tay đánh bà chủ Tiền Mười người nam nữ nhà họ Tiền lập tức phản ứng, sau khi bảo vệ bà chủ Tiền thì cũng bày ra tư thế công kích. “Dừng tay hết cho tôi”

Kim Trí Viên thấy thế thì đưa tay ngăn đám thuộc hạ lại, không muốn một bữa tiệc tốt đẹp trở nên bừa bội "Sau đó ánh mắt cô ta sắc bén nhìn chảm người phụ nữ xinh đẹp: “Bà chủ Tiền, Tiền Như Hải không nể mặt tôi và ông ngoại, để một nhân viên tuyến hai đến dự tiệc thì thôi, còn để bà diễu võ giương oai đến tặng đồng hồ treo tường?” “Đây là ý của Tiền Như Hải hay ý của bà?”

Ánh mắt cô ta mang theo một tia sát ý sắc bén: “Nhà họ Tiền đây muốn đối địch với hội thương mại miền Nam à?” Người miền Nam còn lại cũng gắt gao nhìn chằm chăm bà chủ Tiền bọn họ. 

Diệp Phi cũng khẽ lắc đầu, Tiền Như Hải thực sự quá đáng, không muốn dự tiệc đắc tội hai tài phiệt lớn Kim Thôi thì không đến dự giống Tôn Bắc Đẩu là được.

Cần gì gửi một người trẻ tới, còn tặng đồng hồ treo tường cho thêm phiền chứ?

Đối mặt với sự chất vấn và hung hăng của Kim Trí Viên vẻ mặt của bà Tiền không có vẻ e ngại trái lại khoanh hai tay trước ngực.

Bà ta nhìn Kim Trí Viên với vẻ mặt khinh thường: "Món quà này đã là món đồ cao quý nhất mà nhà họ Tiền đưa tặng anh Quyền và hội trưởng Kim”

"Đẳng cấp của nhà họ Tiền luôn luôn nghiêm ngặt nên đối với người ngoài cũng nghiêm ngặt tiếp đãi long trọng!”

"Đối với bạn bè có giá trị to lớn nhà họ Tiền sẽ phái ra thành viên cốt cán để chuẩn bị món quà quý giá nhất!”

"Đối với thế lực có giá trị nhà họ Tiền cũng có con cháu xứng đôi phù hợp trong nhiệm vụ và dành sự tôn trọng thích đáng”

"Tôi chỉ là bà ba của nhà họ Tiền nên không có kiến thức, không có năng lực, cũng không có địa vị và quyền lực, đối nhân xử thế lại càng rối tinh rối mù”

"Cho nên chỉ có thể đến cái nơi thương hội nước Nam ngoäc. ngoải này”

"Đồng hồ treo tường này thật ra đã là một món quà rất quý giá có giá trị hơn một nghìn”

"Không ngại nói cho hội trưởng Kim biết lần trước tôi đi lên đất liền để gặp một người khách của nhà họ Tiền, ngay cả đồng hồ treo tường cũng không có.

mà chỉ mua một chiếc đồng hồ đeo tay” 

"Đồng hồ điện tử có giá hơn một trăm”

“Tiệc mừng thọ của anh Quyền có thể nhận được đồng hồ treo tường của nhà họ Tiền là đã được ông cụ niệm tình cũ rồi, các người còn bắt bẻ cái gì nữa?”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT