Lọc Truyện

Chàng Rể Bác Sĩ - Diệp Phi (tác giả Diệp Phàm)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2007:

“Làm hại nhà họ Tiền, ha ha, cậu cũng xứng sao?”

Bà Tiền xem thường cười n‹ u có bản lĩnh thì thử động vào. nhà họ Tiền xem”

Theo như bà ta thấy đám người Hoắc Tử Yên nói giúp cho Diệp Phi nhưng không có nghĩa là sẽ bán mạng cho Diệp Phi "Bà Tiền, chúng tôi sẽ nhận món quả này nhưng mà tiệc mừng thọ này không chào đón bà”

Lúc này không đợi Diệp Phi phản kích Kim Trí Viên đã đi tới một bước, cô không muốn Diệp Phi xảy ra xung đột với Kim Thôi nên nói sang chuyện khác: "Mời bà quay về nói với ông cụ Tiền, Kim Trí Viên tôi sẽ nhớ kỹ lễ trọng của nhà họ Tiền” Nụ cười của cô kèm theo sự sắc bén: "Hơn nữa tôi có thế cam đoan sẽ nhanh chóng trả gấp mười gấp trăm lần cho. nhà họ Tiền” Bà Tiền thu hồi ánh mắt ở trên người Diệp Phi lại.

Bà ta nhìn Kim Trí Viên với ánh mắt khinh thường cười nói: đang uy hiếp nhà họ Tiền sao”

Giọng điệu Kim Trí Viên bình thản: "Bà cũng đã giương oai ở trong tiệc mừng thọ vậy mà tôi còn không thể uy hiếp bà sao?”

Hội trưởng Kim "Đừng phô trương thanh thế nữa”

Bà Tiền nện giày cao gót lên mặt đất làm rung động mặt đất kèm theo vẻ vênh váo hung hăng: "Tôi thừa nhận dựa vào. thực lực và thế lực thì nhà họ Tiền xác thực không diệt được. cô và thương hội nước Nam”

“Nhưng cũng tương tự như vậy, thương hội nước Nam cũng không diệt được nhà họ Tiền” 

"Tôi cũng không sợ nói cho cô biết hôm nay tôi đến giương oai chính là đại biểu cho nhà họ Tiền cắt đứt tất cả mọi thứ với thương hội nước Nam”

"Đồng thời gia nhập vào Kim Thị tài phiệt và Thôi Thị tài phiệt”

"Tôi tin tưởng những tổn thất của nhà họ Tiền trong thương hội nước Nam chắc chắn sẽ lấy lại từ trên người kim thôi gấp mười gấp trăm lần”

"Vì vậy cô nói kết thúc hợp tác nhà họ Tiền không sợ hãi chút nào.”

"Trái lại là sau này thương hội nước Nam phải tiếp nhận nhà họ Tiền không tiếc trả giá lớn để khai chiến”

Khuôn mặt trái xoan của bà ta nở nụ cười cao ngạo không hề sợ hãi ánh mắt lạnh thấu xương của Kim Trí Viên.

Đúng như Diệp Phi phỏng đoán nhà họ Tiền không chỉ đứng về phía đội hai nhà tài phiệt Kim Thôi mà còn nhận sự ủy thác của họ ra oai phủ đầu với Kim Trí Viên.

Bà Tiền người nhà họ Tiền có chỗ dựa là Kim Thị và Thôi Thị lúc này nào có.

kiêng kị gì thương hội nước Nam sắp sụp đổ chứ.

'Vê Quyền Tương Quốc đã là đồ ăn hại tám mươi tuổi không còn phong quang lại càng không cần phải sợ.

Kim Trí Viên nghe vậy thì nở nụ cười: "Xem ra bà Tiền có chỗ. dựa không nhỏ.

"Không phải tôi có chỗ dựa không nhỏ mà là các người sẽ sập bàn”

Bà Tiền quay người hét lên với tất cả khách khứa trong sảnh đường: nói cho các người biết, Kim Chí Hào bị thương nặng, Kim Trí Viên không làm nên trò trống gì, chẳng mấy chốc cô †a sẽ xong đời thương hội nước Nam cũng sẽ sụp đổ”

"Bà Kim, Thôi Thị và nhà họ Tiền sẽ liên thủ chèn ép Kim Trí Viên, các người ngu ngốc thông đồng làm bậy với cô ta vậy thì đợi chết cùng đi”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT