Lọc Truyện

Chàng Rể Phú Quý - Thẩm Thiên

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Nghe thấy có chuyện, Bạch Tiên Sinh liền nghiêm nghị lại, hỏi: “Chuyện gì thế?!”

Mạn Lâm đang xem tv, cười ha hả ở bên kia cũng lập tức tập trung lại, nghe.

Thẩm Thiên nói:

“Tôi muốn biết lịch trình của Trần Kim Loan, Tổng giám đốc tập đoàn Trần Thị trong độ 2 tuần gần đây.”

“Còn nữa, cháu trai tôi tên Dương Phong, học ở trường địa phương cấp A, hơn một tuần trước nó xung đột với bạn học vì vợ tôi, có lẽ thằng nhóc bị đấm đấy là một thiếu gia nhà giàu. Tôi muốn biết nhà của thằng đấy có liên quan gì đến tên Trần Kim Loan kia không?”

Bạch Tiên Sinh nghiêm nghị nói:

“Sáng nay tôi và một cô gái nhà họ Giang có xảy ra xung đột, tôi điều tra vài thứ liên quan đến cô ta thì có một vài thông tin cậu cần luôn đây này.”

“Coi bộ mấy nhà quyền thế này thật sự sống lâu rồi nhỉ? Nói đi xem nào?”

Thẩm Thiên cười ha hả nói.

Mới nãy, anh vừa về tới nhà, còn đang trả xe cho Dương Triết.

“Thằng nhóc này vừa mới nói cái gì thế?!”

Thấy Thẩm Thiên nói như vậy rồi đi lên phòng ngủ, Hạ Triết Minh quay sang hỏi con gái và con rể vẫn đang đơ người ở cửa ra vào.

Hai người trẻ tuổi cũng lắc đầu rồi rời đi.

Ở trên phòng ngủ của Thẩm Thiên, anh vẫn đang giữ máy đợi Bạch Tiên Sinh đọc tài liệu cho nghe.

“Đây, thấy rồi đây.”

“Tôi phát hiện con ả họ Giang kia là hôn thê của Mạnh Tử Kiêu, con trai của chủ nhánh ba nhà họ Mạnh, một trong 3 gia tộc đứng đầu cả tỉnh Giang Bình.”

“Có liên quan đến vấn đề của cháu cậu và có quan hệ với tên họ Trần thì chỉ có thể là bố của tên Mạnh Thiên Kiêu này cũng tức là chủ nhánh ba nhà họ Mạnh.”

Thấy Bạch Tiên Sinh ngừng nói, anh chợt nhận ra tên quái dị này chỉ cung cấp thông tin mà anh cần biết. Lúc này, anh nói:

“Tôi muốn biết chi tiết toàn bộ về tên chủ nhánh ba này.”

Bạch Tiên Sinh liền nói tiếp:

“Haizz, ông ta, ngày nhỏ mẹ của ông ta là một tiểu tam xen vào giữa chủ gia tộc cũ của nhà họ Mạnh. Mẹ của cô ta nói chính xác hơn là một con điếm. Đến khi cô ta biết bản thân mang thai ông chủ nhánh ba này thì đã có ý định phá nhưng bạn thân của bà ta lại ngăn cản vì bà ta có một tấm lòng lương thiện.”“Sau khi sinh con xong, bà ta mang đến cho chủ gia tộc cũ của nhà họ Mạnh nuôi, dù không muốn nhưng vì sĩ diện nên của gia tộc thì đành phải nuôi thôi. Đại khái thì ông ta rất giỏi, nếu ông ta không phải là con của gái điiếm thì có lẽ đã là chủ gia tộc nhà họ Mạnh rồi.”

“Bạn thân của mẹ ruột ông ta có một cô con gái cùng lứa tuổi với ông ta nên hai người chơi rất thân. Lớn lên, họ còn định sẽ cưới nhau nhưng chủ gia tộc đời cũ lại ép ông ta liên hôn với một gia đình phụ thuộc vào nhà họ Mạnh để ông ta có thể có được vị trí chủ gia tộc nhánh ba.”

“Ông ta vì tiền đồ đành phải cưới người phụ nữ khác, còn con gái của bạn thân mẹ kia thì sau khi bị ông ta đá thì từ một cô gái thánh thiện biến thành một con điếm ăn chơi lêu lổng.”

“Đến sau này, tức là 20 năm sau ông ta mới gặp lại mối tình đầu đó, cảm thấy có lỗi liền ngày ngày ở bên cô ta. Thậm chí là còn gọi điện với cô ta ngay trước mặt vợ và con trai mình.”

“Bà vợ đó mới nổi ghen, cầm axit đi tạt bà mối tình đầu đó. Gương mặt của bà mmej đó đã bị hủy hoại gần như hoàn toàn. Lúc này bà ta đã được đưa vào bệnh viện, kiểm tra toàn bộ thì bà ta đã mang thai 5 tháng rồi.”

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT