Lọc Truyện

Chàng Rể Quyền Thế Bùi Nguyên Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

” Ta muốn chơi chết ngươi!”

 

“Bùi Đại Thiếu của chúng ta, thật biết viết bốn chữ giết người tru tâm.”

Ngày thứ hai khi Long Thập Tam thiếu Long Thương Húc sắp phun ra máu, bên trong bệnh viện nhân dân Vũ Thành, Long Đại Thiếu Long Thiên Chiến hai tay quấn băng, híp mắt nhìn tin tức TV trên tường, sau đó nhẹ giọng nói.

Bên người đang cẩn thận giúp hắn xoa bóp chân, cũng chính là Ngũ Di Thái Ti Thành, một trong tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần.

Cô đang mặc một bộ sườn xám truyền thống, nhưng vị trí ngực và eo đều là sa mỏng, có mấy phần trong suốt, đường cong lộ ra như ẩn như hiện.

Các bác sĩ đi tới, đều không khỏi liếc mắt nhìn vài cái, nhưng vừa nhìn thấy Long Thiên Chiến thì đều rùng mình run rẩy một chút, không dám nhìn thêm.

“Chuyện này, 100% là do Bùi Nguyên Minh biên soạn.”

Ti Thanh cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, tươi đẹp không gì sánh được.

“Bởi vì quan hệ liên thủ giữa Bùi Nguyên Minh và chúng ta, Long Thương Húc và Vũ Thành Thương Minh, hiện tại thực sự đang ở trong mắt bão.”

“Xét về tài trí của Long Thương Húc, hắn biết rất rõ bản thân nên làm bây giờ là khiêm tốn, khiêm tốn. luôn luôn khiêm tốn”

“Lúc này nếu không sống được cùng Bùi Nguyên Minh, chính là tự mình muốn chết, tự mình tìm đường chết, tự mình diệt vong.”

“Nhưng mọi chuyện còn phát sinh, người bị bắt khi bị nghiêm hình tra tấn, vẫn thừa nhận mình đến từ Vũ Thành Thương Minh!”

“Nước bẩn giội phải làm cho người ta không nói được lời nào!”

“Nếu như ngay từ đầu, những người này đã nhận là người Long Thương Húc, vậy đồn cảnh sát còn có thể nghi ngờ.”

” Nhưng là tại nghiêm hình tra tấn về sau mới thừa nhận, dạng khẩu cung này có độ tin cậy cực cao!”

“Nói một cách đơn giản, chiêu này không chỉ là giết người, mà càng là tru tâm!”

“Không ngờ, Bùi Nguyên Minh, tên khốn kiếp này, thời điểm làm việc chẳng những ngang ngược càn rỡ, mà khi cần thủ đoạn mềm dẻo đâm người, cũng là đâm thật chuẩn xác!”

Nói đến đây, Ti Thanh cũng thở dài: “Thật sự mong những người như vậy sẽ mãi là bạn của chúng ta, không phải là kẻ thù của chúng ta.”

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT