Lọc Truyện

Chàng Rể Quyền Thế Bùi Nguyên Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 

Viên Diệt lúc này suy sụp, hối hận đến muốn phun ra máu

Gửi tin nhắn cho Tạ Mộng Dao xong, Bùi Nguyên Minh bình tĩnh nói: “Bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết, mọi chuyện về Trường Sinh Điện rồi phải không?”

“Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không nói.”

“Nhưng ta vừa gửi cho Tạ Mộng Dao một tin nhắn, phỏng chừng ngươi cũng biết cô ấy là ai.”

“Sau khi rơi vào tay nàng, ta tin tưởng, Xích Luyện Tiên Tử này, sẽ có một trăm loại biện pháp để ngươi mở miệng.”

” Đối với Trường Sinh Điện, chúng ta biết được không nhiều.”

Viên Diệt lúc này mới rùng mình, nói nhanh, hiển nhiên là hắn biết, thủ đoạn đáng sợ và kinh khủng của Tạ Mộng Dao.

” Chúng ta thậm chí, liền cùng kim đại thiếu đều ít khi gặp mặt.”

“Chúng ta thường trực tiếp nhận lệnh từ Kim Mạn Ngọc.”

Bùi Nguyên Minh tò mò hỏi: “Kim Mạn Ngọc cũng là người của Trường Sinh Điện sao?”

“Đúng vậy, mà nàng tại Kim Lăng còn có địa vị tương đối cao, cho nên chúng ta, những người đến từ thánh địa Võ Học, mới có thể nghe sự chỉ huy của nàng.”

“Những đan dược mà chúng tôi sử dụng hàng tháng cho Tu luyện, và cung phụng chúng tôi hưởng hàng tháng, cô ấy cũng chịu trách nhiệm phân phối.”

Bùi Nguyên Minh nhíu mày, nói: “Thân phận của Kim Tuấn Anh ở Trường Sinh Điện là gì?”

“Điện chủ của phân điện Kim Lăng hay sao?”

“Tôi chỉ biết Kim Tuấn Anh thân phận rất cao, thủ hạ có rất nhiều người tài ba, sẵn sàng bán mạng thay hắn.”

“Nhưng ta thật sự không biết, thân phận của hắn ở Trường Sinh Điện là cái gì.”

Viên Diệt vẻ mặt đắng chát.

” Chúng ta những người này, nói cho cùng chỉ là tay chân, thế nào có khả năng biết sự việc ở cao tầng?”

“Cho dù ngươi giết ta, ta cũng không có khả năng biết những chuyện kia.”

“Thì ra là thế.”

Viên Diệt nói xong, Bùi Nguyên Minh gật gật đầu, súng trong tay đập tới, trực tiếp đem hắn gõ hôn mê bất tỉnh.

Sau đó, Bùi Nguyên Minh lại lên xe tải điều tra một phen.

Cuối cùng thì cũng không có gì đặc biệt, ngoài việc một đồng tiền bằng đồng treo ở đầu xe, có vẻ như dùng để xua đuổi tà ma.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT