Lọc Truyện

Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn -Trình Kiêu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1390

Y Linh quay đầu lo lắng nhìn Trình Kiêu, sau đó khuyên: “Trình Kiêu, cậu nghe rồi chứ? Cậu đừng có đánh nhau đấy, nếu không thì cậu sập bẫy của anh ta mất!”

Không đánh nhau ư? Không thể nào!

Trình Kiêu sẽ không bao giờ ngồi yên chờ chết.

Đúng lúc này.

Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên.

“Khoan đất!”

Lan Nhược Lâm mặc bộ đồ đỏ cực kì sặc sỡ tôn hết những sức hấp dẫn trưởng thành quyến rũ và đi đôi giày cao gót bước tới với sắc mặt cực kì lạnh lùng.

“Đó là phó Chủ tịch xinh đẹp của tập đoàn giải trí WMY !”

“Đúng vậy, cô ấy là Lan Nhược Lâm, là phó Chủ tịch xinh đẹp mà mọi người hay đồn đó!”

Phó Chủ tịch của công ty giải trí WMY là người có chức vụ cao cấp thật sự, cô ta cũng là một trong những ông lớn bà lớn hiếm có xuất hiện trong hội trường ngày hôm nay.

Bình thường một ngôi sao hạng C như Lâm Hiểu Lộ không thể nào có cơ hội để nói chuyện với người ở cấp bậc này, còn siêu sao hạng A như Trần Thần cũng phải tỏ thái độ cung kính với Lan Nhược Lâm Lan Nhược Lâm đi tới cạnh Đặng Gia Luân rồi nhìn Trình Kiêu, sau đó nở một nụ cười mỉm cực kì quyến rũ.

“Em trai à, chị đã hứa với Tiểu Oánh là sẽ chăm sóc em, chị nói được thì làm được.”

Trình Kiêu nhướng mày không nói gì, nhưng trên môi lại nở một nụ cười mang tính nghiền ngẫm Lan Nhược Lâm nhìn Đặng Gia Luân thì sắc mặt trở nên lạnh lùng, sau đó nói: “Cậu Đặng à, sao cậu lại đuổi bạn tôi ra ngoài thế? Chẳng lẽ tôi đây mà không bằng nổi một tấm thư mời ư?”

Đặng Gia Luân biến sắc, rồi nhìn Trình Kiêu với thái độ ngạc nhiên: “Tôi thật không ngờ cậu thật sự quen biết với người trong showbiz!”

Trình Kiêu không buồn cũng không vui mà lạnh nhạt nói: “Còn nhiều chuyện mà anh không ngờ được lắm.”

“Nên tốt nhất là anh đừng có kiếm chuyện, không thì phải tự rước lấy nhục.”

Trình Kiêu có lòng nhắc nhở, anh không muốn dính dáng với Đặng Gia Luân, nên sau khi đại hội sáp nhập kết thúc, anh sẽ đích thân đến nhà họ Đặng một chuyến.

Đặng Gia Luân ngẩng đầu rồi ngông cuồng cười ha ha và nói: “Này cậu, cậu tưởng có phó Chủ tịch Lan ra mặt thì tôi không làm gì cậu được ư?”

“Ép cậu phải ra tay đánh nhau, tôi nói được thì làm được.”

Nói xong, Đặng Gia Luân lấy điện thoại ra và gọi điện thoại.

Khi Đặng Gia Luân gọi điện thoại, nhiều người khác nhìn phó Chủ tịch Lan con người đã trưởng thành rất quyến rũ với sắc mặt ngạc nhiên.

Lâm Hiểu Lộ sợ hãi nói: “Phó, phó Chủ tịch Lan gọi anh cậu ta là em giai!”

“Cậu ta quen cả phó Chủ tịch Lan luôn, rốt cuộc cậu ta là ai vậy!”

Vũ Thi Hàm sợ đến tái cả mặt, ánh mắt nhìn Trình Kiêu cũng đầy.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT