Lọc Truyện

Chàng Rể Vô Song

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 197

“Haha, nghe thấy gì không, cái loại nghèo hèn thế này thì chỉ có thể chơi được mấy con streamer phẳng lì này thôi!”

“Đúng đó, chúng ta toàn chơi hàng ngon thôi!”

“Này, không ngờ anh lại có 5 ngàn cơ đấy”, Điềm Điềm bất ngờ nhìn sang Lâm Hàn: “Anh yên tâm, Nhung Nhung không “ngon”, không ai thích mà cướp với anh đâu.

“Hửm?”, Bá Tước Vi nhìn Lâm Hàn, không ngờ anh lại trả giá.

“Tôi trả 6 ngàn”.

Bá Tước Vi lên tiếng, nở nụ cười trêu chọc.

“Anh trai Rolls-Royce trả giá rồi?”

“Ánh mắt của anh ta có vấn đề à, sao lại thích cái cô Nhung Nhung này chứ!”

“Khó nói lắm, chắc đây là gu của anh ta”.

“Nhung Nhung này vẫn còn non tơ lắm, chắc là bán được tiền”.

Ánh mắt đám người lại nhìn sang Bá Tước Vi.

“10 ngàn”, Lâm Hàn bình thản nói, thần sắc không đổi.

“Thằng nhóc này lại dám tăng giá! Cướp người với anh trai Rolls-Royce!”

Đám người sửng sốt, tưởng là mình nghe nhầm.

“11 ngàn”.

Nụ cười của Bá Tước Vi càng tươi, anh ta chẳng thích gì Nhung Nhung mà chỉ muốn chơi Lâm Hàn thôi.

“20 ngàn”.

Lâm Hàn tăng giá, thần sắc không đổi.

“21 ngàn”, Bá Tước Vi đáp luôn.

Chẳng cần biết Lâm Hàn ra giá nào, anh ta đều trả cao hơn 1 ngàn.

“Haha, thằng cha này đen thật, bị anh trai Rolls-Royce chơi rồi!”

“Đúng đó, rõ ràng thế mà, anh trai Rolls-Royce không muốn cậu ta được yên thân đâu”.

“Ê, đừng tranh đoạt với Bá Tước Vi nữa, anh ta là anh trai Rolls-Royce đó. Đọ tiền thì khác nào phải chết đâu”, Điềm Điềm mỉa mai.

Sắc mặt của Nhung Nhung trên sân khấu trở nên hoảng hốt. Có người trả giá cho cô ấy thì cô ấy phải ra ngoài phục vụ.

Lâm Hàn vẫn bình tĩnh nói:

“100 ngàn”.

“Cái gì? 100 ngàn? Tôi có nghe nhầm không!”

“Vừa là 10 ngàn mà giờ đã là 100 ngàn rồi sao!”

“Bá Tước Vi có theo được không?”

“101 ngàn!”, Bá Tước Vi khẽ chau mày nói.

“5 triệu!”

Lâm hàn chậm rãi tăng tiền lên đến 5 triệu.

“5… 5 triệu!”

“Không thể nào, thằng nhóc này lại trả 5 triệu chỉ vì một con streamer phẳng lì!”

“Hắn có nhiều tiền thế sao?”, Điềm Điềm nhìn Lâm Hàn, không thể tin nổi. Người này đi xe thuê đến đây mà trả được những 5 triệu.

Sắc mặt của Bá Tước Vi lúc này đã không còn bình tĩnh nữa.

Nếu trả nữa thì anh ta cảm thấy không đáng.

Vì xả cơn tức mà tốn 5 triệu thì rất nhạt nhẽo!

Khoan đã!

Ánh mắt anh ta sáng lên, bèn nói: “Nhóc con, tôi nghi ngờ anh đến đây làm loạn! Cậu lái con xe thuê 100 ngàn đến đây mà lại có 5 triệu để trả sao?”

Điềm Điềm cũng phản ứng lại, lập tức lạnh lùng nói với Lâm Hàn:

“Ê này, không có tiền thì đừng làm loạn. Anh có nổi 5 triệu không đó? Đừng trách tôi gọi bảo vệ ra đuổi anh khi anh làm loạn đấy!”

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT