Lọc Truyện

Chàng Rể Vô Song

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 199

Lại có hóa đơn, lại là 5 triệu, giao dịch thành công!

Tổng cộng là 10 triệu!

Quẹt rồi!

Điềm Điềm run rẩy, ánh mắt chết trân nhìn Lâm Hàn. Thế này thì giàu quá rồi còn gì nữa!

Giàu thế mà lại đi xe thuê 100 ngàn?

“Anh trai Rolls-Royce đã trả giá 10 triệu, còn ai theo không ạ?”

Ông chủ Sa Như cầm loa lên, kích động hét.

10 triệu!

Đây là 10 triệu lận đó!

Tiền thật giá thật!

Chàng trai này đúng là triệu phú!

“10 triệu lần thứ nhất!”, ông chủ Sa Ngư hét.

Nét mặt Bá Tước Vi ở bên kia càng thêm khó coi.

Anh ta có nhiều tiền hơn nữa thì cũng sẽ chẳng bỏ ra 10 triệu để mua cái cô streamer phẳng lì kia về chơi.

Cho dù streamer có là tiên nữ thì anh ta cũng sẽ không làm!

10 triệu làm được rất nhiều việc, kể cả là tìm mấy trăm con hàng cao cấp ở nước ngoài.

Hiện giờ, chỉ vì xả cơn giận nhất thời mà mua cô ta thì không đáng chút nào!

Hơn nữa anh ta không ngờ rằng cái tên đi xe thuê này lại có hẳn 10 triệu!

“Nhóc con, coi như cậu giỏi, tôi thua! Nhung Nhung này tôi nhường cho cậu!”

Bá Tước Vi cắn răng, không trả giá nữa. Ánh mắt của anh ta tràn đầy sự khinh bỉ, cười khẩy:

“Haha, giàu nhưng ngu là nói cậu đấy! Bỏ hẳn 10 triệu để mua một con streamer về chơi. Nhà cậu vất vả kiếm cho cậu ngần đó tiền là để cậu ra đây khoe khoang thế à?”

“Bá Tước Vi, 10 triệu với anh không phải con số nhỏ, nhưng với tôi thì cũng chỉ là cọng lông mà thôi. Với gia đình tôi thì càng không đáng nhắc đến”, Lâm Hàn bình thản nói, khiêu khích nhìn Bá Tước Vi:

“Cho nên là, đừng có so độ giàu tiền với tôi”.

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Bá Tước Vi nhất thời đông cứng.

Đừng có so độ giàu với tôi!

Câu nói này bá đạo cỡ nào chứ!

Càng khiến Bá Tước Vi thêm khó chịu.

Nhưng những người khác thì đều sửng sốt.

Bá Tước Vi là ai chứ, là anh trai Rolls-Royce đỏ đó!

Anh ta là người đem hai va li tiền đến gửi ở ngân hàng đó!

Anh ta là người lái con xe Rolls-Royce với biển số 99999 đó!

Anh ta mà không giàu bằng cái tên nhóc này?

Bá Tước Vi không tính toán với tên này là vì không thấy xứng đáng, chứ sao lại không giàu bằng hắn được?

“Nói chuyện tôn trọng chút đi! Anh trai Rolls-Royce là thần tượng của tôi, anh mà đòi nhiều tiền hơn anh ấy à, đúng là ếch ngồi đáy giếng!”, một cô streamer bất mãn, lạnh lùng nhìn Lâm Hàn.

“Thần tượng?”

Lâm Hàn mỉm cười: “Bá Tước Vi, giả mạo anh trai Rolls-Royce thích lắm hả?”

“Giả mạo?”

“Là sao chứ?”

“Bá Tước Vi không phải anh trai Rolls-Royce sao?”

Tất cả đều ngơ ngác.

Gật đầu rồi lại lắc đầu.

“Không thể nào, Bá Tước Vi vừa mới đàn tấu bài Marriage d’Amourt kia giống hệt của anh trai Rolls-Royce mà!”

“Đúng vậy, quần áo cũng giống của anh trai Rolls-Royce! Sao có thể là giả mạo được!”

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT