Lọc Truyện

Chàng Rể Vô Song

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 849

Bề ngoài những thiết bị cơ khí này trông rất bình thường, nhưng nhìn kỹ lại thì không như thế, nhưng cụ thể nó lạ thế nào thì Lâm Hàn cũng không rõ.

“Mấy anh có ai hiểu biết về thiết bị cơ khí đào mỏ không? Ai biết thì nhanh đến đây”, Lâm Hàn khẽ gọi.

“Cậu Lâm, tôi biết”, một người Tôn Hàn Các nghe vậy vội vàng chạy tới.

“Tôi cứ ngờ ngợ mớ thiết bị cơ khí này có gì đó sai sai, anh nhìn hộ tôi xem có vấn đề gì không”, Lâm Hàn chỉ vào một máy thiết bị cơ khí nói.

Người nọ nghe vậy thì gật đầu, nhanh chóng ngồi xuống xem xét, vừa nhìn vào thì biểu cảm bỗng chốc thay đổi.

Lâm Hàn thấy vậy trong lòng cũng đã xác định, những thiết bị cơ khí này quả đúng có chỗ kỳ lạ.

Người của Tôn Hàn Các nghiêm túc cẩn thận xem xét một hồi lâu, mới đứng lên báo cáo lại cho Lâm Hàn: “Cậu Lâm, toàn bộ những thiết bị cơ khí này gần như đều có vấn đề, có rất nhiều chỉ số không đạt tiêu chuẩn, tất cả đều là máy móc không hợp pháp, nếu để người phía chính phủ phát hiện, cho dù không xảy ra chuyện như hiện tại thì cũng đủ để nhà họ Tiêu thảm rồi”.

“Ngoài ra”, người của Tôn Hàn Các lại bổ sung: “Hình như những thiết bị cơ khí này vốn dĩ không thuộc về nơi đây, tôi còn nhớ rõ, bên trên không có vết tích sử dụng những loại này, dù có thì cũng do người khác cố ý tạo ra, những thứ này ắt hẳn không phải của nhà họ Tiêu, mà là những người nhà họ Khương kia lén chuyển vào đây. Bởi vì bề ngoài không có hư hại gì nên người nhà họ Tiêu mới không mang ra ngoài”.

Lâm Hàn nghe vậy gật đầu, lập tức hiểu ra.

Với hiểu biết của Lâm Hàn về nhà họ Tiêu, hẳn là sẽ không đụng vào những món đồ bất hợp pháp này. Bởi vì với gia thế hiện tại, bọn họ làm ăn chân chính vẫn kiếm được rất nhiều tiền, thế nên các thế gia khác mới muốn lệ thuộc vào và gầy dựng quan hệ hợp tác với nhà bọn họ.

Mà nhà họ Khương có lẽ lại không như vậy, bởi vì gốc rễ không đủ sâu, nên đã chọn những mánh khóe phi pháp, thậm chí hàng năm còn bóc lột khoản phí bảo hộ kếch xù của các thế gia lệ thuộc, chắc do bọn họ vô cùng thiếu tiền!

Đây có lẽ cũng là nguyên nhân chủ yếu để họ Chu hợp tác với họ Khương hạ bệ nhà họ Tiêu. Dẫu sao thì căn cơ của họ Tiêu cũng đồ sộ đến vậy, có thể cắn được miếng nào thì cũng đều cực kỳ béo bở.

Còn về những thiết bị cơ khí này, thì đã quá rõ ràng. Do người nhà họ Khương và chọ Chu lén lút đưa vào từ lâu, thời điểm bên chính phủ đến điều tra thì có thể hất thêm cho nhà họ Tiêu một xô nước bẩn.

Đổ lỗi cho nguyên nhân của vụ tai nạn là do nhà họ Tiêu sử dụng máy móc khai thác không đủ tiêu chuẩn, gây ra thương vong và thiệt hại lớn.

Bằng cách này, khi chính quyền đến kiểm tra, chắc chắn nhà họ Tiêu sẽ bị đưa vào xà lim, đồng thời còn phải chịu một khoản bồi thường khổng lồ.

“Ừ, anh kiểm tra lại xem những cái khác có vấn đề gì không”, Lâm Hàn nói.

Người của Tôn Hàn Các nghe vậy bèn đi đến những nơi khác trong hầm mỏ kiểm tra các thiết bị cơ khí còn lại.

Lâm Hàn nhìn lại mớ thiết bị kia, anh nghĩ nếu muốn giúp nhà họ Tiêu thì nhất định phải xử lý hết những thiết bị cơ khí này.

Nhưng bởi vì những máy móc này vừa lớn lại vừa nặng, chúng vẫn còn nằm sâu trong mỏ. Với quân số ít ỏi hiện tại và cũng không có thiết bị chuyên nghiệp nên chắc chắn không dễ giải quyết, chỉ đành để số lượng lớn công nhân tới xử lý sau thôi.

Người của Tôn Hàn Các cũng chia nhau ra kiểm tra xong, trở lại cạnh Lâm Hàn tiến hành báo cáo.

Người trước đó đã phát hiện trong mùi của thuốc nổ có gì đó là lạ, hiện tại quay lại báo cáo với Lâm Hàn: “Cậu Lâm, tôi đã kiểm tra, mùi thuốc nổ ở đây không chỉ là do nhà họ Khương đã dùng thuốc nổ để nổ, mà tôi còn tìm thấy rất nhiều thuốc nổ bị bỏ sót ở nhiều nơi trong mỏ. Nồng độ của các loại thuốc nổ này rất mạnh, vượt xa nồng độ được cho phép sử dụng trong khai thác. Những loại này ắt hẳn do người của nhà họ Khương lén giấu trong đây”.

Lâm Hàn gật đầu tức thì hiểu ra ngọn nguồn, mớ thuốc nổ này và những thiết bị cơ khí kia đều là công cụ để người của nhà họ Khương dùng vu oan cho người nhà họ Tiêu.

Người phụ trách kiểm tra thiết bị cơ khí của Tôn Hàn Các cũng báo cáo: “Cậu Lâm, trong hầm mỏ phát hiện có không ít thiết bị cơ khí không đạt tiêu chuẩn an toàn, tất cả đều do băng đảng nhà họ Khương vận chuyển vào, số lượng rất lớn, dù cho có sử dụng hết công nhân e rằng cũng mất không ít thời gian mới có thể chuyển đi”.

Lâm Hàn gật đầu bày tỏ đã hiểu, anh đang định hỏi những người của Tôn Hàn Các còn lại có phát hiện thêm gì hay không thì lại đột nhiên nghe được tiếng động không phải thuộc về người mình.

“Có người!”

Lâm Hàn hô lên.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT