Lọc Truyện

Chiến Long Quân Trở Lại - Minh Trúc

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 583: Tôi có một biện pháp

 

Máu tưới nhiễm đỏ cả mặt đất.

 

Cò dại khô héo rướm máu, máu chày dọc theo ngọn cỏ xuống mặt đất.

 

Suốt hai tiếng đồng hồ, hai bên dưỡng như chiến đấu càng gay cấn.

 

Trong số trăm người, ngoại trừ mấy người Vũ Hoàng Minh chưa hề ra tay, còn lại chín mươi lắm ngưỡi đã xông lên một nửa, hơn nữa thua nhiều thẳng ít.

 

Tính tổng thể, bên Bắc Sơn thắng ba mưỡi bày trận mà bên đối phương đã bắng bốn mươi lăm trận.

 

Cơ hội thắng của bọn họ chỉ có bốn phần.

 

Nếu như còn như vậy, đây mà là chiến tranh, nhất định bọn họ đã thua rồi Ở sau lưng nhóm người Vũ Hoàng Minh đã chất đầy thi thể, mỗi một thi thể đều có một tấm vài trắng.

 

Có nhiều nhất là khoảng bảy mươi người, vốn thương vong không đến mức như vậy, nhưng các tướng sĩ này đã sớm ôm tâm tính phải chết ra trận.

 

Không giết được địch, thể không bỏ qua.

 

Sắc mặt nhóm người Vũ Hoàng Minh có phần hồ thẹn, vô cùng âm u.

 

“Nếu tiếp tục thì chắc chắn chúng ta sẽ thua, phải làm sao đây?”

 

Dương Cừu cau mày, đại soái chín sao bên địch dưỡng như nhiều gấp đôi bọn họ Bọn họ có được nhiều chiến thắng như vậy là nhờ nghị lực từ chiến đó.

 

Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào để giết chết đối phương.

 

Nếu như có chút sợ hãi, chiến công của bọn họ nhất định không thể vượt quá ba mưới Vũ Hoàng Minh nghe vậy, quay đầu lại nhìn về phía mười ba đội viên.

 

Bọn họ đều là những người chưa ra trận nào.

 

Trên mặt mỗi người đều là tâm tình sẵn sàng hy sinh.

 

Bọn họ không sợ chết, cho dù chết cũng phải cắn được khối thịt của đối phương.

 

Trong các trận chiến tiếp theo, tỷ lệ thắng đều là 50-60.

 

Tuy nhiên đổi thù đã có được nhiều điểm hơn.

 

Bọn họ chỉ cần thắng sáu trận sẽ không cần phải thi đấu.

 

Dựa theo tính toán này thì bọn họ có thể theo kịp.

 

“Xem ra trước hết chúng ta phải ra tay rồi.”

 

Vũ Hoàng Minh bình tĩnh nói.

 

Trước hết bọn họ chỉ có thề lên đấu trường, thắng mấy trận đấu, san bằng tỉ số.

 

“Nhưng nếu chúng ta lên đấu trường, cho dù mỗi người chúng ta đều thẳng thì cũng không có hy vọng gì”

 

Liễu Quân suy nghĩ rất rõ ràng, tình hình hiện tại giống như đua ngựa vây.

 

Bọn họ ra tay, đổi phương chỉ sử dụng tướng sĩ nhỏ, cho dù mấy người thắng liên tiếp ba trận cũng không có hy vọng gì.

 

Bởi người mấy người cực mạnh bên phía đối phương còn chưa ra tay.

 

“Vũ Cuồng, có cách nào có thể tăng thực lực của bọn họ trong thời gian ngắn không?”

 

‘Vũ Hoàng Minh nhìn về phía Vũ Cuồng, mặc dù nói sao thì ông ta vẫn đi ra từ một dòng tộc.

 

ẩn thế.

 

Có lẽ sẽ có biện pháp trợ giúp các tướng sĩ này tăng thực lực lên.

 

Nhưng mà Vũ Cuồng lại lắc đầu.

 

“Cậu chủ, tôi cũng không có biện pháp. Lúc này chì mong trong mười ba người đó có ít nhất chín người thắng trận, chúng ta mới có cơ hội”

 

Nghe vậy, sắc mặt của mọi người đều thay đổi.

 

Chẳng lẽ thực sự không có cách nào sao?

 

Nếu bọn họ không có biện pháp nào, chẳng lễ phải chắp tay dâng ba thành cho người khác?

 

“Hoàng Minh, thực ra tôi có một biện pháp, nhưng tôi không thề cam đoan mỗi người bọn họ đều có thể thắng một trận.”

 

Liễu Quân mỡ miệng, chì thấy ông ta hít một hơi sâu, sắc mặt đặc biệt ngiêm trọng.

 

Trong phút chốc, ánh mắt mọi người đều đặt trên người Liễu Quân.

 

“Ông Liễu, biện pháp gì?”

 

Dương Cừu và Lư Thụy Lâm đều giống Liễu Quân, không lên tiếng.

 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT