Lọc Truyện

Chiến Long Quân Trở Lại - Minh Trúc

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 600: Đám rác rười

 

Vũ Cuồng nói với khuôn mặt lạnh lùng và tràn đầy sát khí.

 

Tầm quan trọng của Vũ Hoàng Minh đối với dòng tộc nhà họ Vũ không phải là đùa đâu Khổ luyện bao nhiêu năm qua cũng chỉ vì khoảnh khắc này thôim Nếu Vũ Hoàng Minh bị thương vì sự cố này.

 

Anh ta có thề thấy được cảnh một sống một còn giữa nhà họ Vũ và nhà họ Trương.

 

Nghe vậy, Trương Thắng Thiện mìm cười, nụ cười của ông ta rất lạnh lùng.

 

“Vậy sao?”

 

“Chỉ là một cao thủ ám kình, tôi nghĩ nhà họ Vũ của mấy người sẽ không ngốc như vậy mà khiêu chiến với nhà họ Trương của tôi đâu!”

 

“Hơn nữa, nhà họ Trương của tôi..cũng không sợ họ Vũ của anh!”

 

Càng về cuối, giọng nói của ông ta càng lạnh lùng Vũ Cuổng muốn nói gì đó nhưng bị Vũ Hoàng Minh ngăn lại.

 

“Vũ Cuồng, đây là ân oán cá nhân của tôi, không liên quan gì đến dòng tộc cả!”

 

Vũ Hoàng Minh vứt tàn thuốc trong tay xuống đất và nhẹ nhàng dùng chân dập tắt.

 

Đôi mắt anh khẽ hướng lên và nhìn Trương Thắng Thiện cùng những ngưỡi xung quanh.

 

Anh thờ ơ nói: “Ông cho rằng chỉ dựa vào.

 

đám rác rưỡi mấy người đủ tư cách sao?”

 

Không chỉ Vũ Cuồng chết lặng mà Vũ Liêu cũng gần như ngất đi.

 

Tất cả những người có mặt đều ngồi trên ghế với về mặt choáng váng.

 

Ngay cả người phục vụ phụ trách rót rượu cũng tràn hết ra ngoài.

 

“Vũ Hoàng Minh, anh quá kiêu ngạo rồi!”

 

Trương Thắng Thiện với sắc mặt lạnh lùng, lần trước nhìn thấy tên nhãi này chỉ là giai đoạn.

 

sau của nội kình mà thôi.

 

Mới vài tháng không gặp đã đạt đến trình độ ám kinh rồi Đây không phải là điều quan trọng nhất, chủ yếu là do ông ta không thể nhìn thấu được đối phương.

 

Đây là lý do tại sao ông ta không vội vàng ra tay, có thực lực đề kiêu “Tôi kiêu ngạo bị ngạo.”

 

“Ông vẫn chưa có tư cách đề kiêu ngạo.

 

trước mặt tôi”“

 

Lời nói này khiến tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc Họ đã từng thấy những người kiêu ngạo.

 

nhưng chưa thấy ai kiêu ngạo như vậy cà.

 

Cho dù có là cao thủ ám kình thì trong nhà họ Trương cũng không phải là thứ gì quá to tát.

 

Cao thủ ám kình ở nhà họ Trương không nhiều nhưng cũng không có hề ít.

 

Chỉ những người đang có mặt ở đây, ngoại trừ Trương Thắng Thiện thì vẫn còn bốn người nữa.

 

Chưa kề, thực lực của Trương Thắng Thiện còn cao hơn cả ám kinh.

 

Năm đấu một, liệu thực sự sẽ có cơ hội thắng?

 

“Hay lắm hay lắm!”

 

“Anh chọc giận tôi thành công rồi đấy, hôm nay anh không thể bước ra khỏi cánh cửa này”

 

Trương Thắng Thiện gật gù, trên khuôn mặt tràn đầy sát khí.

 

“Đại trưỡng lão, tôi giúp ngài hạ gục tên nhãi này!”

 

Một người trong nhà họ Trương dường như.

 

đang có ý định thề hiện trước mặt Trương Thắng Thiện, vừa nói xong, người đó đã lao về phía Vũ Hoàng Minh.

 

‘Vũ Cuồng nhìn thấy vậy, lập tức muốn ra tay.

 

Tuy nhiên, Vũ Hoàng Minh đã ngăn ông ta lại.

 

“Không phải tôi đã nói đây là chuyện ân oán của cá nhân tôi sao, không liên quan gì đến dòng tộc cà, không cần ông phải ra tay.”

 

Trong lúc nói chuyện, Vũ Hoàng Minh đã tiến lên một bước.

 

Chỉ một guốc chân đã khiến toàn bộ mặt đất hoàn toàn nứt ra.

 

Cơ thề như thề phát ra một tia sáng và biến mất khỏi vị trí ban đầu.

 

Khi anh xuất hiện trở lại, anh đang nắm chặt cổ cái người nhà họ Trương đang muốn tiếp cận anh.

 

“Ông muốn chết, tôi sẽ không ngăn cản ông!”

 

Không chút do dự, anh giơ tay cho ông ta một cú đấm.

 

“Bùm!”

 

Âm thanh buồn tẻ vang lên bên tai mọi người.

 

Mọi ngưỡi nhìn Vũ Hoàng Minh chằm chằm, cơ thể họ dường như đang run lên.

 

Người nhà họ Trương kia thậm chí còn không có cơ hội đề ra tay đã ăn trọn một cú đấm vào lồng ngực rồi.

 

Máu chảy ròng ròng khiến mọi người dựng hết cả tóc gáy.

 

“Tự tìm đường chết!”

 

Trương Thắng Thiện thấy thế, ông ta rất tức giận, ra tay ngay tức khắc.

 

Trương Minh Đức và những người khác bên cạnh cũng vậy, họ không chút do dự tung hết các chiêu thức về phía Vũ Hoàng Minh.

 

Nhiều người lần lượt đứng dậy rời khỏi sánh.

 

lớn và di chuyển ra ngoài cửa.

 

“Tiêu rồi!”

 

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT