Lọc Truyện

Chiến Soái Bắt Nạt Vợ Tôi Nằm Mơ Đi

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

"Grao!" 

Một tiếng gầm giống như một tiếng gầm của dã thú vang lên. 

Sau đó nhìn thấy một luồng khí màu đen bùng nổ từ trên thân thể Mao Lập Phương, phía sau lưng ông ta ngưng tụ một con quái vật đen sì, con quái vật đó chỉ có đầu mà không có thân, hai con người giống như hai chiếc đèn lồng đỏ, nhe răng trợn mắt trông cực kỳ hung ác. 

"Ôi trời ơi!" 

Có thể nói là sự xuất hiện của con quái vật này đã khiến cho tất cả những nhân vật lớn có mặt tại đây khiếp sợ. 

Nhất thời, có rất nhiều nhân vật lớn đều sợ tới mức chui xuống gầm bàn, sắc mặt trở nên tái mét, toàn thân đều run rẩy. 

Hơn nữa, không khí trong ghế lô cũng từ hai lăm, hai sáu độ giảm xuống không độ, lạnh lẽo thấu xương làm cho người đông cứng. 

"Đúng là một ma đầu lợi hại!" 

Hoắc Vạn Niên đột nhiên nhíu mày. 

Toàn bộ người ở đây, ngoài Tiêu Thanh ra cũng chỉ có Hoắc Vạn Niên vẫn có thể ngồi yên, những người còn lại đều sợ hãi trốn tránh dưới gầm bàn. 

"Ha ha!" 

Mao Lập Phương cười to. 

"Đây là lần đạo sử dụng chín trăm chín mươi chín oan hồn ác quỷ luyện chế mà thành, có lực công kích cực kỳ khủng bố, ma đầu này đủ để lay động một vị 

Đại Tông Sư hàng đầu, ba người các ngươi Tu Pháp Chân Nhân bất nhập lưu, ở trước mặt bần đạo vốn dĩ không phải là cùng một cấp bậc còn dám đồn đại giết chết bần đạo, là bần đạo giết các ngươi thì còn tạm được!" 

Nói đến đây, ông ta kết một cái chỉ quyết ngón tay hướng về phía Lý Học Đạo. 

Ma đầu đó giống như một viên đạn pháo vút qua với tốc độ cực kỳ nhanh lao vào trên thân thể của Lý Học Đạo. 

Am! 

Lý Học Đạo bị đâm vào bay ra ngoài đập xuống đất rồi nằm bò trên mặt đất nôn ra mấy ngụm máu. 

Ngay sau đó. 

Ầm ầm! 

Dưới sự điều khiển của Mao Lập Phương, Ngô đại sư và Hoàng đại sư cũng lần lượt bị ma đầu đâm bị thương và nôn ra máu. 

ừng ực! 

Những đại ca trốn tránh dưới gầm bàn đều vô cùng sợ hãi ra sức nuốt nước bọt. 

"Ha ha ha!" 

Ba vị Tư Pháp Chân Nhân bị thiệt hại nghiêm trọng, nụ cười của Mao Lập Phương càng thêm hung hăng ngang ngược. 

"Một đám rác rưởi cũng dám kêu gào trước mặt bần đạo, nếu bần đạo không có chút bản lĩnh thì dám mạo hiểm bán cho các ngươi viên thuốc độc đó sao?" 

Răng rắc! 

Đột nhiên Hoắc Vạn Niên nắm chặt tay đứng lên. 

"Yêu đạo, cho ông nếm thử sự lợi hại Hoắc Gia Quyền của tôi!" 

Nói xong, hai tay Hoắc Vạn Niên nắm chặt nhảy vọt lên, hai nắm đấm đồng 

thời tung ra những đòn tấn công hung hãn về phía ma đầu. 

Ầm ầm ầm! 

Ông ta một quyền rồi lại một quyền đánh lên thân thể ma đầu làm cho ma đầu choáng váng phát ra tiếng thét cực kỳ thảm thiết. 

"Ừm?" 

Mao Lập Phương nhíu mày thật chặt. 

"Hoắc Gia Quyền còn rất lợi hại!" 

Ngay lập tức, ông ta lấy ra một bùa chú màu đen từ trong tay áo, cắn máu đầu lưỡi chảy phun lên trên bùa chú màu đen, sau đó trong miệng lẩm bẩm mấy từ. 

Phù! 

Bùa chú màu đen bốc cháy. 

Biển thành một luồng khí màu đen truyền vào trong thân thể của ma đầu. 

"A!" 

Theo luồng khí màu đen này xâm nhập vào thân thể, ngay lập tức ma đầu trở lên hung ác phát ra thanh âm thảm thiết chói tai, há to miệng cắn chặt nắm đấm của Hoắc Vạn Niên. 

"A!" 

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT