Lọc Truyện

Chiến Thần Thánh Y - Đường Tuấn (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Anh ta nắm chặt bùa chú, ngẩng đầu nhìn về phía Giao Thức đại thánh. Thấy  kẻ này lộ ra bộ dạng tham lam, Trương Định An sắc mặt trầm xuống, nói: " Giao Thức đại thánh, cho ông lá bùa này ông cũng không sử dụng được. Nếu ông ép tôi, thì cẩn thận tôi sử dụng bùa đấy. Đến lúc đó chỉ sợ ông cũng không tốt lắm đâu. ”  

 

Giao Thức đại thánh ngẩn ra, một người tu hành cảnh giới Nguyên Đan siêu phẩm đạt đến cảnh giới viên mãn để lại bùa chúa, nếu thứ này bộc phạt thì đúng là có khả năng sẽ đe dọa đến tính mạng của ông ta.   

 

Ngay lúc hai người giằng co, bỗng nhiên lại vang lên mấy tiếng bước chân.  

 

Một vài bóng người xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ.  

 

"Đường Tuấn! Long Vương!" Trương Định An nhanh chóng nhận ra hai người trong đó.  

 

Đặc biệt ánh mắt anh ta nhìn Đường Tuấn mang theo hận ý cực kỳ mạnh. Trương Định An nắm chặt bùa trong tay, cố gắng kìm nén ý định dùng bùa giết chết Đường Tuấn.   

 

"Cậu là Đường Tuấn." Giao Thức đại thánh bỗng nhiên nở nụ cười nói:  

 

“Đến  đây mà hoàn toàn không tốn chút công phu nào!”  

 

“Trương Định An, lần này tôi tha cho cậu một mạng, mang theo bùa của cậu rồi cút đi.” Giao Thức đại thánh lớn tiếng nói.  

 

Trương Định An nghe vậy, nét mặt mới có chút thả lỏng một chút. Anh ta cầm bùa chú trong tay bay về hướng lối ra. Khi đi ngang qua đám người Đường Đường, Trương Định An nhẹ giọng nói: "Hy vọng anh có thể sống sót. ”  

 

Anh ta còn muốn tự tay báo thù cho thầy.  

 

Đáng tiếc Trương An Định cũng biết  khả năng cho chuyện này rất nhỏ. Giao Thức đại thánh là người nào? Là một cường giả nhất phẩm nguyên đan tu luyện đến mức viên mãn. Mà Đường Tuấn cùng lắm chỉ đạt đến Cảnh giới Nguyên Đan viên mãn, mà loại nguyên đan này cũng chỉ cấp hạng tam đẳng. Lúc đối mặt với Giao Thức đại thánh có khi ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.  

 

Nói xong câu đó, Trương Định An rời đi.

 

Ra khỏi di tích, nhìn thấy bầu trời xanh biếc mênh mông một lần nữa, Trương Định An thở phào nhẹ nhõm, thu bùa chú lại. Có cái bùa này, cơ hội để anh ta luyện lại Nguyên Đan có thể lớn hơn rất nhiều, tương lai có vô hạn khả năng.  

 

"Con chim này mày còn không thả tao, đợi lát nữa ông nội tao đi ra, xem tao có giết chết mày hay không." Đúng lúc này, Trương Định An nghe được một thanh âm mang theo cơn giận dữ.  

 

Nhìn theo tiếng nói, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng một con Giao Long màu đen bị một con chim đè dưới mông. Thanh âm nổi giận chính là con Giao Long kia phát ra. 

 

"Đây không phải là cháu trai của Giao Thức đại thánh Giao Đông Thanh sao? Vậy, đó là khí tức của Nguyên Đan siêu phẩm.” Khóe mắt Trương Định An giật giật. Con chim này lá gan thật lớn, cư nhiên ngay cả cháu trai của Giao Thức đại thánh cũng dám cưỡi. Đang nghĩ có nên ra tay tương trợ hay không, lại nhìn thấy một viên Nguyên Đan quấn quanh phong lôi lơ lửng ở mi tâm của con chim kia, nhất thời anh ta bị khiếp sợ, không dám ra tay.  

 

Con chim này hóa ra là một người tu hành luyện ra Nguyên Đan siêu phẩm.  

 

"Đây là Phong Lôi Nguyên Đan, dựa theo ghi chép, trong Nguyên Đan siêu phẩm xem như không tệ." Trương Định An thầm nghĩ trong lòng.  

 

Danh sách truyện HOT