Lọc Truyện

Chiến Thần Thánh Y - Đường Tuấn (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 "Đại trưởng lão, cho dù là nguy cơ thì bộ tộc tộc người sói Tinh Không của chúng ta cũng có thể vượt qua. Thật sự cần phải rời đi sao? Có tổ địa ở đây huyết mạch của chúng ta cũng có thể được làm sạch." Có một người không muốn rời đi hỏi.  

 

Đại trưởng lão nhìn những người kia một chút, nở nụ cười tự giễu nói: "Tộc người sói Tinh Không chúng ta mặc dù có thể tung hoành tại trái đất nhưng nếu là gia nhập vào bên trong vạn tộc vũ trụ đối mặt với loại nguy cơ đó căn bản không có bất kỳ chút sức lực phản kháng nào."  

 

Ánh mắt Đại trưởng lão lộ ra vẻ hồi ức nói: "Năm đó ta may mắn nhận một vị hoàng giả của Hắc Ám Ma Tộc làm chủ nhân, đáng tiếc sau đó người đó bị bách tiên Việt Nam trấn áp, đến nay không rõ sống chết. Bằng không bộ tộc người sói Tinh Không của chúng ta e rằng đã sớm rời khỏi địa cầu."  

 

Hoàng giả bên trong Hắc Ám Ma Tộc.  

 

Mấy tên người sói rùng mình.  

 

Chủng tộc Hắc Ám Ma Tộc này mãnh mẽ hơn nhiều so với bộ tộc người sói Tinh Không.  

 

"Đại trưởng lão, vị đại nhân kia năm đó có thực lực như thế nào?" Có người hỏi.  

 

Đại trưởng lão nói: "Năm đó chủ nhân của ta đã là cảnh giới Đại Thần Thông giả, đáng tiếc ít không thể địch nhiều."  

 

Ông ta hừ lạnh một tiếng nói: "Tuy nhiên ta có thể cảm nhận được chủ nhân đã thoát khỏi phong ấn, sở dĩ không tìm đến ta chắc là do thực lực còn chưa khôi phục. Chờ khởi động lại Tinh Không Cổ Đạo ta liền tìm đến ngài ấy. Có Hắc Ám Ma Tộc che chở, ít nhất bộ tộc người sói sẽ không bị tai ương ngập đầu. Còn loài người thì quá nhỏ bé, không đáng cho chúng ta hao tổn khí lực."  

 

Lúc này bỗng nhiên Đại trưởng lão biến đổi sắc mặt: "Ta cảm ứng được hơi thở của tổ địa."

 

Trưởng lão vừa dứt lời thì mấy vị trưởng lão của tộc người sói trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng.  

 

Tổ địa là nơi mà Đại Lang Nhân đầu tiên tự phong ấn mình. Nghe đồn rằng sở dĩ phong ấn ở tổ địa bởi vì khí tức bên trong tổ địa có tác dụng làm sạch huyết thống, giữ lại ý chí. Có thể nói rằng chỉ cần đi vào tổ địa huyết mạch của bọn họ có thể được làm sạch trở nên càng thêm tinh khiết, nói không chừng còn có thể đột phá ràng buộc.  

 

Mấy người nhìn về phía Đại trưởng lão mang theo vài phần mong đợi.  

 

Năm đó Đại trưởng lão huyết mạch bình thường nhưng bởi vì được một vị hoàng giả Hắc Ám Ma Tộc thu làm sủng vật, được vị đại nhân kia dùng sức mạnh cường đại thức tỉnh thiên phú Chớp Lang bên trong huyết mạch, từ đó tu vi tăng tiến mạnh mẽ trở thành cường giả tối cao của một mạch người sói. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của huyết thống tinh khiết.  

 

Đại trưởng lão lộ ra vẻ mặt ngạo nghễ nói: "Các người không cần ước ao được gặp gỡ giống như ta, chủ nhân của ta là hoàng giả của Hắc Ám Ma Tộc, bản lĩnh như thần, thức tỉnh huyết thống chỉ là chuyện nhỏ. Nếu như các người có thể tiến vào tổ địa thì thành tựu tương lai không thể thua kém so với ta."  

Mấy người gật đầu tán thành.  

 

Một đám người hiện tại đang đứng trên một mảnh lục địa băng, trên lục địa băng ngoại trừ băng ở bên ngoài thì hoàn toàn trống rỗng không nhìn thấy bất cứ một sự vật nào.  

 

Gió lạnh như đao chia cắt không gian tứ phía.  

 

"Đại trưởng lão, nơi này là tổ địa của chúng ta sao?" Có người cau mày hỏi.

Danh sách truyện HOT