Lọc Truyện

Chiến Thần Trấn Quốc – Diệp Quân Lâm (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1257:

 

Dù sao tập đoàn Minh Thiên hiện tại đã biết thân phận của anh.

 

Bọn chúng sẽ nhắm vào điểm mà tập đoàn Minh Cường không thể điều tra ra.

 

Nhưng bọn chúng làm sao có thể nghĩ được Diệp Quân Lâm còn có một thân phận khác!

 

Anh chính là Tướng quân Côn Luân!

 

Điều tra những thứ này cũng chỉ là chuyện nhỏ!

 

“Đã rõIII”

 

Năm người Tây Phương cùng nhau hô.

 

Đêm nay bọn họ sẽ lấy lại trong sạch cho Lý Từ Nhiệm!

 

Trước tiên đợi chuyên gia Bắc Phương tìm kiếm.

 

Bắc Phương là hacker có năng lực đạt trình độ cao nhất thế giới.

 

Rất nhanh, Bắc Phương đã điều tra được những người liên quan.

 

“Thứ nhất, mới đây trong tài khoản Vương Tấn Nghĩa đột nhiên thừa ra một tỷ. Đồng thời hành động khác thường, ra vào khách sạn nơi anh và cô Lý ở nhiều lần. Cố ý tạo hiện trường giả cùng cô Lý ra vào khách sạn!”

 

“Thứ hai, ảnh chụp video cô Lý và Vương Tấn Nghĩa lúc làm việc đều là do phó tổng Hàn Dĩnh cung cấp, trong tài khoản Hàn Dĩnh thừa ra năm trăm triệu.”

 

“Thứ ba, quay chụp cảnh cô Lý và Vương Tấn Nghĩa gặp nhau chính là đội săn ảnh nổi tiếng, do Nguyễn Häc Đức cầm đầu”

 

“Thứ tư, thúc đẩy toàn bộ sự việc là tập đoàn Hồng Vũ, một công ty quan hệ công chúng có tiếng trong giới, và người chịu trách nhiệm chính là Hàn Phong.”

 

“Thứ năm, 58 công ty truyền thông và các diễn đàn internet thường xuyên đăng tin về vụ việc này!”

 

“Thứ sáu, các tờ báo lớn ở Giang Bắc và Hải Phòng liên tục đăng tin!”

 

“Thứ bảy, tập đoàn Minh Thiên đứng phía sau, chủ yếu là Diệp Hiệu và Quan Liễu Yên.”

 

“Được, tốt lảm. Hành động đi! Trời sáng phải dẫn những người đó đến trước mặt tôi!”

 

Mắt Diệp Quân Lâm đỏ lên, tràn ngập sát khí lạnh lão.

 

Tòa soạn báo miền Nam.

 

Là tòa soạn báo lớn nhất phía Nam.

 

Ngày lúc này toàn bộ nhân viên tòa soạn báo tăng ca, không khí hừng hực.

 

Sự việc của Lý Từ Nhiệm có thể đào lên quá nhiều tin tức.

 

Cũng đủ để bọn họ bận rộn.

 

Hiệu suất làm việc trong hai ngày này cũng đủ cho mấy người bọn họ làm trong một tháng.

 

Là người đầu tiên lên báo vạch trần vụ việc Lý Từ Nhiệm, Diệp Minh lúc này bị rất nhiều người vây quanh.

 

Ban đầu, Diệp Minh là một người nhỏ bé, vị trí ở trong tòa soạn rất thấp.

 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT