Lọc Truyện

Chiến Thần Trấn Quốc – Diệp Quân Lâm (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2401:

“Em không muốn nghe anh giải thích. Lần này Lê Quân trải qua nguy hiểm như vậy mà anh cũng không ở đây. Nói cái gì cũng đều vô dụng” Lý Từ Nhiệm cũng tất tức giận: Thật ra Diệp Lâm Quân đã sớm biết được chuyện này, dù sao chiến đội bí mật đã truyền tin tức cho anh rồi. Bọn họ đến cơ hội ra tay cũng không có.

Điều này nằm ngoài dự đoán của Diệp Lâm Quân.

“Ba ngày sau, là đại điển thu nhận của Lê Quân. Đến lúc đó sẽ có gần trăm thế lực đến để thu Lê Quân làm đồ đệ, chúng ta phải lựa chọn được thế lực hợp nhất với Lê Quân”

Diệp Lâm Quân cười: “Muốn thu Lê Quân làm đồ đệ phải xem xem bọn họ có thực lực đó không đã. Đến lúc đi anh đích thân đến”

Tất nhiên Diệp Lâm Quân không muốn đưa Lê Quân đến thế lực nào cả.

Anh đi chỉ là muốn nói với tất cả mọi người, muốn nhận con gái anh làm đồ đệ, bọn họ không xứng.

Cho nên Diệp Lâm Quân chỉ đang dạy dỗ những người kia.

Chỉ có điều lần này đối diện với rất nhiều người, gần trăm thế lực lớn mạnh.

Hai ngày này, Diệp Lâm Quân vẫn đang quan tâm đến căn cứ Liên Minh Khoa học kỹ thuật Thần Long.

Có điều Văn Hi lại truyền đến tin tức ở đó đều rất bình thường. Diệp Lâm Quân cũng không nghĩ nhiều.
 Có Văn Hi canh chừng, chắc bên Hứa Chính Kiệt sẽ không xảy ra chuyện gì đâu: Rất nhanh, đã đến ngày thứ ba.

Đại điển thu nhận đồ đệ chấn động Lạc Việt, thậm chí toàn thế giới.

Các thế lực võ dạo Lạc Việt đều lần lượt xuất hiện. Ai động vào một sợi tóc của Lê Quân thì chính là kẻ thù của các giới võ đạo Lạc Việt.

Cứ như vậy, những người nước ngoài muốn giết Lê Quân cũng ít đi rất nhiều.

Dù sao phía sau đứa trẻ này là cả giới võ đạo Lạc Việt. Sơn Trang Bạch Vân Giang Bắc.

Đây là nơi diễn ra đại điển thu nhận của Lê Quân.

Các thế lực cổ của giới võ đạo Lạc Việt lần lượt xuất hiện. Ba ngày trước, tổng cộng có bảy mươi tư thế lực, tuy nhiên đến hôm nay đã vượt qua hàng trăm thế lực. Hơn nữa còn không ngừng tăng lên.

Đố một thiên tài như Lê Quân mà nói, ai cũng muốn thu nhận.

Đặc biệt hôm nay là đại điển thu nhận đồ đệ cho nên rất nhiều thế lực cổ đều đến đây.

Lúc trước các thế lực của cường giả thất trọng thiên có nhiều nhất cũng chỉ là ba hoặc bốn nhà mà thôi. Nhưng bây giờ lại vượt qua số đếm trên hai bàn tay rồi.

Quá đáng sợ.

Trước đây nước Chiến Ưng liên tiếp xuấy hiện năm cường giả thất trọng thiên đã đủ để chấn động toàn thế giới rồi. Bây giờ có mười vị cường giả thất trọng thiên muốn nhận

Lê Quân làm đồ đệ. Mặt mũi của Lê Quân thật sự quá lớn rồi.

Sơn Trang Bạch Vân rất lớn, nhưng hôm nay dường như đều chật kín người.

Các cao thủ của hơn trăm thế lực đều tụ tập ở đây, ước chừng có hàng chục nghìn người. Đông chưa từng có, thu hút sự chú ý của toàn thế giới.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT