Lọc Truyện

Chiến Thần Trấn Quốc – Diệp Quân Lâm (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2422:

Mấy người Huyền Lang đã sinh ra sát khí nồng nặc. Trong căn cứ Diệp Lâm Quân điên cuồng hét lên: "Mau đi điều tra. Hòn đảo cụ thể. Thời gian cụ thể. Tra càng nhanh càng tốt”

"Tôi mặc kệ là ai. Lần này các người thật sự là chọc tới tôi, giết không tha. Giết không tha”

Diệp Lâm Quân rất tức giận, rất tức giận.

Làm sao anh có thể không tức giận khi con gái mình bị bắt làm đồ đệ như thế này?

"Tất cả mọi người đều đi, đi tìm hết cho tôi”

Diệp Lâm Quân cũng yêu cầu Tiêu Phong và toàn bộ đội bí mật của anh ta đi tìm người.

Thậm chí anh còn tập:hợp tất cả các tà môn ngoại đạo. đến cũng để bọn họ đi tìm.

Có lẽ những người này tin tức linh thông hơn.

Cảnh tà môn ngoại đọa tụ tập đã bị bốn người Thiên Long nhìn thấy.

"Diệp Lâm Quân muốn làm gì? Tụ tập nhiều tà môn ngoại đạo như vậy, anh ta muốn trở mặt sao?" Bốn người Thiên Long kinh hãi.

"Lập tức thông báo cho Phủ Thiên Sách và tộc Bảo Long, để bọn họ phái người tới. Nhanh lên, nhanh lên một chút. Diệp Lâm Quân ở đây có động thái lớn” Đúng rồi.

Lê Quân đã bị bắt làm đệ tử.

Đây là kế hoạch của họ. 

Với thiên phú tuyệt đỉnh của Lê Quân, một khi tin tức về việc thu đồ đệ được tung ra, sợ là ai cũng sợ cũng điên cuồng cướp lấy.

Bất luận là thế lực Lạc Việt, hay thế lực toàn cầu mọi người đều muốn nó.

Tuy nhiên, tin tức vê việc Lê Quân bái sư cũng không bị truyền ra ngoài đảo Đông Ca, thậm chí là bí mật đến cực hạn.

Không có tin tức truyền ra ngoài.

Còn những thế lực muốn thu nhận đệ tử thì sao? Chính họ là người đã lần lượt gửi thư mời.

Các thế lực nhận được lời mời, vì lợi ích của mình, đương nhiên giữ im lặng.

Vì vậy, không ai biết về tin tức Lê Quân bái sư ngoại trừ những người chủ động được mời.

Mặc dù thông tin thu nhận đồ đệ lần này kín đáo nhưng vẫn có rất nhiều người được mời tham gia.

Trên một hòn đảo vô danh ở đâu đó trên Đông Hải, ở sâu trong Đông Hải, là nơi bão táp hội tụ.

Nơi này vừa vặn nằm trong khu vực cấm.

Hầu hết thời gian, ngay cả vệ tỉnh cũng không thể dò xét được.

Máy bay và tàu thủy thường cố tình tránh khu VỰC này. Nhưng các võ sĩ đảo Đông Ca lại chọn hòn đảo nhỏ này để thu nhận đồ đê.

Nên cho dù Tây Thiên Vương có cơ quan tình báo mạnh nhất, cũng rát khó tra được đến đây.

Trên hòn đảo nhỏ.
 

Các võ sĩ đảo Đông Ca đã sớm đến đây.

Một chiếc trực thăng rơi xuống, một số cao thủ đưa Lê Quân đến đây.

Địa điểm đã sớm được bố trí Lê Quân bị giam phía sau đài.

Lê Quân chớp chớp đôi mắt to mà không phát ra tiếng động, không khóc lóc hay làm ôn.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT